Ấm lòng từ những hộp cơm yêu thương

31/03/2026 - 05:00

 - Mô hình “Hộp cơm yêu thương” do thanh niên phường Mỹ Thới thực hiện mang nhiều ý nghĩa thiết thực nhằm giúp những hoàn cảnh nghèo, khó khăn có được bữa ăn ấm lòng.

Mô hình “Hộp cơm yêu thương” ở phường Mỹ Thới. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Buổi sáng giữa tháng 3, khi ánh nắng nhẹ xuyên qua từng tán cây bên đường, trước cổng Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thới, hơn 10 đoàn viên, thanh niên phường Mỹ Thới tất bật sắp xếp lại các vật dụng cần thiết, chuẩn bị cho công việc giới thiệu mô hình “Hộp cơm yêu thương”. Bí thư Đoàn phường Mỹ Thới Ngô Đặng Kiều Trang cho biết, Đoàn phường thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, gắn với các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường. Mô hình góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, xây dựng lối sống đẹp, sống có trách nhiệm vì cộng đồng trong đoàn viên, thanh niên, nhất là phong trào thanh niên tình nguyện gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh tại địa phương. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn với các ban, ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các hoạt động vì cộng đồng một cách thiết thực, bền vững.

Mô hình mới hoạt động chưa tròn tháng, nhưng hàng trăm phần cơm (chay, mặn) vẫn đều đặn phục vụ cho người lao động với giá hỗ trợ vào thứ sáu hằng tuần. Hòa chung cùng dòng người ghé qua, bà Bùi Thị Minh Hiếu - tiểu thương bán trái cây, phường Mỹ Thới mua cơm về ăn. Cầm hộp cơm đầy đủ thức ăn ngon, bà Hiếu vui mừng nói: “Buôn bán có lúc được, lúc ế nên cuộc sống gia đình tôi cũng gặp khó khăn. Khi nghe tin có bán cơm mặn mà 1 hộp chỉ 5.000 đồng lòng tôi rất mừng, nhưng cũng chưa tin lắm. Khi đến mua thì không ngờ hộp cơm lại ngon như vậy. Có được như vậy, người dân lao động chúng tôi rất vui mừng, mong rằng mô hình này sẽ được duy trì và phát triển bền vững trong thời gian tới”.

Ông Ngô Hữu Phúc, ngụ khóm Tây An, phường Mỹ Thới bộc bạch: “Với 5.000 đồng, chỉ đủ mua 1 gói xôi nhỏ hay một ổ bánh mì không… chứ đâu ai ngờ có thể mua được 1 hộp cơm với nhiều món ăn ngon, đủ dinh dưỡng. Bà con khó khăn như chúng tôi ai cũng vui khi có mô hình ý nghĩa như vậy. Nếu mô hình này duy trì sẽ giúp bà con nghèo bớt khó khăn”.

Ông Dương Anh Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thới nói: “Trong bối cảnh vật giá không ngừng tăng cao, đời sống của nhiều người dân vẫn còn khó khăn, mô hình chia sẻ yêu thương qua những hộp cơm tại phường Mỹ Thới mang ý nghĩa thiết thực và nhân văn. Mỗi hộp cơm không chỉ là sự sẻ chia về vật chất mà còn là tấm lòng, là sự quan tâm, gắn kết cộng đồng. Tin rằng, từ những việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa này sẽ lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau. Mô hình sẽ được nhân rộng và nhận được sự chung tay của toàn xã hội”.

Theo Bí thư Đoàn phường Mỹ Thới Ngô Đặng Kiều Trang, giai đoạn đầu hoạt động cơm mặn ít hơn cơm chay. Biết được ý nghĩa mô hình, nhiều người dân đến mua suất ăn mặn, nhưng lại trả tiền nhiều hơn để góp ủng hộ vào nguồn quỹ. “Đây là sự động viên, giúp chúng tôi có nguồn lực duy trì thực hiện mô hình trong thời gian tới, với những suất ăn đa dạng, chất lượng hơn”, chị Trang nói.

Mô hình “Hộp cơm yêu thương” ở phường Mỹ Thới không chỉ là hoạt động an sinh xã hội thiết thực mà còn là dịp để giáo dục đoàn viên về tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh đoàn viên, thanh niên phường Mỹ Thới năng động, nghĩa tình, vì cuộc sống cộng đồng, lan tỏa thông điệp “Hạnh phúc là khi biết sẻ chia”. Thời gian tới, hy vọng mô hình “Hộp cơm yêu thương” không chỉ là những suất cơm yêu thương mà còn có những món ăn hấp dẫn khác.

NGUYỄN HƯNG