Bảng A U.23 Châu Á 2020: U.23 Bahrain suýt gây sốc trước U.23 Iraq

11/01/2020 - 20:11

U.23 Bahrain thi đấu rất hay ở trận gặp U.23 Iraq, suýt chút nữa đội bóng này đã giành được 3 điểm trước nhà vô địch năm 2013.

U.23 Iraq được đánh giá cao hơn U.23 Bahrain ở cuộc đọ sức tại trận lượt thứ 2 bảng A VCK U.23 châu Á 2020. Do đó, không quá khó hiểu khi đội bóng của HLV Abdul Ghani Shahad dễ dàng kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Ko Hyung-Jin.

U.23 Bahrain (áo đỏ) chơi rất hay trước U.23 Iraq (Ảnh: AFC).

Mặc dù kiểm soát bóng vượt trội so với U.23 Bahrain nhưng U.23 Iraq thi đấu khá bế tắc. Bởi vì sau trận thua 0-5 trước U.23 Thái Lan, U.23 Bahrain đã cải thiện rất tốt khả năng phòng ngự của mình.

Nếu để U.23 Bahrain cầm chân, U.23 Iraq sẽ gặp khó trong cuộc đua giành vé vào vòng tứ kết khi họ phải gặp chủ nhà U.23 Thái Lan ở lượt trận cuối. Do đó, HLV Abdul Ghani Shahad đã chỉ đạo các học trò tấn công với tốc độ cao hơn, đa dạng hơn.

Phút 38, U.23 Iraq tổ chức tấn công trung lộ rất hay, Murad Mohammad bứt tốc đối mặt với thủ môn Ammar Ahmed, nhưng cầu thủ số 7 lại không thắng được “người gác đền” của U.23 Bahrain để mở tỉ số.

Trong thời điểm đang chơi hay hơn đối thủ thì U.23 Iraq lại phải nhận gáo nước lạnh. Phút 44, U.23 Bahrain được hưởng phạt góc bên cánh trái, hàng thủ của U.23 Iraq lúng túng trong việc hóa giải để Sayed Hashim ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Cầu thủ của U.23 Bahrian ăn mừng bàn mở tỉ số (Ảnh: AFC).

Trước khi Sayed Hashim ghi bàn, bên phía U.23 Iraq có một cầu thủ nằm sân vì bị đau, nhưng trọng tài không cắt còi vì bóng chưa chết. Sau đó, các cầu thủ U.23 Iraq khiếu nại, trọng tài đã tham khảo VAR, nhưng bàn thắng vẫn được công nhận.

Ở hiệp thi đấu thứ 2, U.23 Iraq dâng cao đội hình, dồn ép U.23 Bahrain tới nghẹt thở. Trước sức ép lớn từ phía U.23 Iraq, hàng thủ của Bahrain đã mắc sai lầm ở phút 65 để Amir Al-Ammari ghi bàn đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sau khi có bàn gỡ, U.23 Iraq thi đấu rất hưng phấn. Đội bóng vô địch năm 2013 tổ chức được nhiều đợt tấn công sắc bén. Tuy nhiên, các tiền đạo của đội bóng này lại không biết chắt chiu cơ hội.

Phút 86, U.23 Bahrain tổ chức phản công bên cánh phải, Husain Jameel nỗ lực đi bóng sát đường biên ngang rồi đưa bóng vào tầm thấp để Mohamed Jasim Marhoon  đánh đầu đập đất hạ gục thủ môn Ali Kadhim Hadi nâng tỉ số lên 2-1.

Những tưởng sau bàn thua này U.23 Iraq sẽ không thể gượng dậy, nhưng mọi chuyện không phải vậy. Phút 90+2, Mohammad Qasem tận dụng sơ hở của hàng thủ U.23 Bahrain đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội nhà.

Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Sau 2 lượt trận U.23 Iraq có 2 điểm, tạm thời đứng thứ 2 bảng A, kém U.23 Thái Lan 1 điểm, nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, U.23 Bahrain có 1 điểm, đứng cuối bảng A.

Theo HOÀNG YẾN (VOV)