BĐN thua Pháp, nhưng Fernandes lại có trận 'thắng' của riêng mình

17/11/2020 - 07:52

Tiền vệ sinh năm 1994 vẫn đang chơi bóng ở một đẳng cấp rất cao dù là ở CLB hay ĐTQG.

Một trận thua khá bất ngờ của Bồ Đào Nha trước Pháp với tỷ số 1-0, bất chấp việc Les Bleus vừa thất thủ 0-2 trước Phần Lan ở trận giao hữu trước đó. Và thêm một lần nữa, Cristiano Ronaldo lại bất lực trong việc ghi bàn vào lưới "Gà trống Go-loa". Nhưng khi CR7 không thể để lại dấu ấn nào thì Bruno Fernandes vẫn tiếp tục phô diễn đẳng cấp.

Thi đấu một cách khá tự do như khi chơi ở Manchester United, chàng trai 25 tuổi đã thể hiện hết những tố chất của một cầu thủ kiến thiết và sáng tạo. Theo các thống kê, cựu sao Sporting Lisbon tạo ra tới 4 cơ hội ngon ăn ở màn thư hùng với Pháp vừa qua. Nhưng đáng tiếc cho tiền vệ thuộc biên chế Quỷ đỏ, các đồng đội của anh không thể tận dụng thành công.

 Thêm một trận đấu ấn tượng nữa của Bruno Fernandes.

Nhưng không chỉ riêng ở trận gặp nhà đương kim vô địch World Cup 2018, Bruno Fernandes đã giữ phong độ hoàn hảo trong xuyên suốt hành trình Nations League năm nay. Các số liệu từ WhoScored chỉ ra, ngôi sao sinh năm 1994 tung ra nhiều cú sút nhất (14), tung ra nhiều đường chuyền đột biến nhất (13), đồng thời cũng là người sở hữu nhiều cú tắc bóng nhất (12).

Số liệu tắc bóng đã đủ nói lên sự toàn diện của tuyển thủ Bồ Đào Nha, bất chấp việc anh là một tiền vệ công. Có thể thấy, sự cơ động đã là thứ làm nên thương hiệu của Bruno Fernandes. Cầu thủ trưởng thành từ lò Boavista thường chạy không biết mệt mỏi, chủ động đeo bám và gây áp lực cho đối phương ở khắp các điểm nóng trên sân.

Đó cũng là lý do anh thường xuyên rơi vào tình trạng mất sức, nhanh xuống thể lực khi trận đấu trôi dần về những phút cuối. Nhưng khi chia sẻ trước giới truyền thông, trụ cột của M.U cho rằng mình không thể từ bỏ được lối chơi ấy. Theo quan điểm của Bruno Fernandes, anh luôn phải chạy để hỗ trợ cho đồng đội dù nhiều lần được HLV khuyên ngăn nên hạn chế.

 Paul Pogba đang phải cam phận dự bị khi các đồng đội khác ở M.U quá xuất sắc.

Nếu tuyển thủ Bồ Đào Nha cứ tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, những cái tên như Donny van de Beek hay Paul Pogba sẽ khó lòng được đá chính. Bởi lẽ, cầu thủ 25 tuổi không chỉ đóng góp về chuyên môn mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng lớn về mặt tinh thần. Giờ đây, fan hâm mộ hy vọng anh sẽ mang bộ mặt tích cực này về để gồng gánh Manchester United.

Bồ Đào Nha thua Pháp 0-1, nhưng Bruno Fernandes đã có trận thắng của riêng mình. Khi Cristiano Ronaldo bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp, đội bóng của HLV Fernando Santos phải đặt niềm tin và một thế hệ mới. Rất may cho cựu thuyền trưởng của Hy Lạp, ông còn đó Joao Felix, còn Bernardo Silva và cả Bruno Fernandes.

Theo GIANG NAM (Bóng đá)