
Trẻ em chơi thả diều trên ruộng lúa. Ảnh: TIỂU ĐIỀN
Cứ mỗi khi hè về, nhiều gia đình sống ở các vùng đô thị lại lo lắng không biết cho con học gì, chơi gì để con có những ngày hè thật vui, vừa có trải nghiệm vừa góp nhặt kỹ năng sống cần thiết. Nhiều gia đình đăng ký cho con học kiến thức cho năm học mới, học các lớp năng khiếu; có gia đình chọn gửi con về quê với ông bà. Cho con về quê chơi dịp hè không chỉ giúp con có vốn sống, được chơi, được sống đúng lứa tuổi mà còn là cơ hội để con được gắn bó với quê hương. Mỗi mùa hè đi qua, các em không chỉ lớn lên về thể chất mà còn trưởng thành hơn trong nhận thức và tình cảm.
Dịp hè, chị Nguyễn Ngọc Hường, ngụ phường Rạch Giá đưa con về nhà ngoại ở quê để chơi với ông bà. Quê chị Hường cách Rạch Giá khoảng 70km, việc đi lại thuận lợi. Chị Hường chia sẻ: “Vợ chồng tôi xem những ngày hè ở quê là cơ hội để con được thư giãn và vui chơi sau một năm học tập. Chúng tôi không đặt nặng chuyện học thêm dịp hè. Khi về quê, tôi yên tâm hơn vì con ít bị cuốn vào thiết bị điện tử hay phải đối mặt với cảnh xe cộ đông đúc. Tôi mong con vận động nhiều hơn, có cơ hội khám phá thế giới xung quanh và học những kỹ năng sống từ trải nghiệm thực tế nơi thôn quê”.
Theo chị Hường, sau nhiều tháng học tập với nhiều áp lực nên khoảng thời gian hè được về quê vui chơi các con rất thích. Năm nào cũng vậy, cứ kết thúc năm học, 2 con trai của chị Hường đều háo hức mong về quê nội chơi. Ở quê, các con thích thú vì được thoải mái chạy nhảy, thỏa sức vui đùa cùng anh chị em, bạn bè và được tận hưởng nhiều điều thú vị nơi làng quê yên bình mà ở phố thị không có. Các con chị nhiều lần được về sống cùng ông bà nội nên quen nếp và bắt nhịp nhanh với nhịp sống nơi đây.
Em Trần Nhật Khánh - con trai chị Hường chia sẻ, em vui vì mỗi dịp nghỉ hè đều được ba mẹ cho về quê thăm ông bà, gặp anh chị em họ và chơi cùng bạn bè trong xóm. Mỗi ngày, Khánh dậy sớm theo ông bà ra chợ mua thức ăn, bánh trái rồi cùng ông ra vườn, ra ruộng bắt cá, bắt cua, bắt ốc. Buổi chiều, Khánh đạp xe, đá bóng, thả diều cùng các bạn và còn được ông dạy bơi. “Em thích nhất là những lần đi bắt cá với ông và thưởng thức các món ăn do bà nấu. Em mong hè nào cũng được về quê chơi”, Khánh nói.
Dịp hè, chị Võ Kim Đan, ngụ phường Rạch Giá cho con tận hưởng kỳ nghỉ hè bằng chuyến về quê ngoại. Dù công việc bận nhưng mỗi dịp hè chị Đan đều xin nghỉ phép 5 ngày để đưa con về với ông bà. Đối với chị Đan, những ngày cùng con gái sống ở quê, chị cảm nhận sự thay đổi về tính cách của con khá rõ, con hiểu chuyện hơn. Sau mỗi kỳ nghỉ hè, con hiểu thêm về đời sống xung quanh, kỹ năng giao tiếp được cải thiện, còn chủ động chia sẻ, làm việc nhà với cha mẹ.
Chị Đan cho biết, về quê chơi giúp con chị sống trong bầu không khí trong lành, tránh xa thiết bị điện tử. Những ngày sống ở quê, con cùng ông bà làm những việc nhỏ như tưới rau, thu hoạch trái cây, cho gà, vịt ăn... “Những trải nghiệm đó giúp con hiểu giá trị của lao động và biết chia sẻ công việc với người lớn. Con học hỏi nhiều điều mới, biết tên nhiều loại rau, cây trái, con vật mà trước đây con chỉ mới đọc qua sách vở. Tôi nghĩ cho trẻ về quê nghỉ hè là trải nghiệm bổ ích dành cho trẻ”, chị Đan nói.
Mùa hè ở quê là kỳ nghỉ ý nghĩa và giúp trẻ có những trải nghiệm đáng nhớ, trẻ được nạp lại năng lượng, làm giàu vốn sống và nuôi dưỡng tâm hồn...
TIỀU ĐIỀN