Điểm tựa của trẻ mồ côi sau đại dịch

28/04/2026 - 06:04

 - Bằng cách vận động hỗ trợ tiền, quà cho trẻ, mô hình “Đỡ đầu học sinh mồ côi do COVID -19” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trở thành điểm tựa giúp nhiều em vượt qua khó khăn, vững tin bước tiếp, nuôi dưỡng ước mơ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Thạnh thăm hỏi, trao quà cho em Danh Thị Thảo My. Ảnh: BÍCH THÙY

Chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của em Danh Thị Thảo My, ngụ ấp Đường Gỗ Lộ, xã Long Thạnh vào buổi trưa. Bà Thị Ẹn, dì của My, vừa nhắc đến hành trình hơn 3km em ngày ngày đạp xe đến trường và những khó khăn mà gia đình đang cố gắng vượt qua, thì ngoài sân vang lên tiếng xe đạp quen thuộc. Tan học trở về, cô học trò nhỏ dựng xe trước hiên nhà, trên vai là chiếc cặp sách sờn quai, gương mặt lấm tấm mồ hôi, nhưng nụ cười vẫn sáng lên đầy nghị lực.

Ít ai biết rằng, phía sau hành trình đến lớp mỗi ngày của My là sự đồng hành của mô hình “Đỡ đầu học sinh mồ côi do COVID-19” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai từ năm 2021. Năm ấy, khi My 7 tuổi, mẹ em qua đời vì dịch bệnh. Từ đó, em sống cùng cha trong hoàn cảnh nhiều thiếu thốn. Cha đi làm thuê thường xuyên vắng nhà nên việc chăm sóc em hằng ngày chủ yếu nhờ người thân đỡ đần. Có thời điểm, việc học của em đứng trước nguy cơ dang dở.

Bà Thị Ẹn thường xuyên chăm sóc My, nhận thấy từ ngày được các cấp hội quan tâm hỗ trợ, em có thêm điều kiện mua sách vở, quần áo và các khoản cần thiết để đến trường. “Điều tôi mừng nhất là cháu vui vẻ hơn, biết cố gắng học tập để không phụ lòng mọi người thương yêu”, bà Ẹn chia sẻ.

Theo cô Phan Thị Tuyết Vân - giáo viên chủ nhiệm của My tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Thạnh, My là học sinh chăm ngoan, chịu khó, học lực khá và luôn chấp hành tốt nội quy trường, lớp. Trường cũng tích cực vận động các nguồn hỗ trợ bảo hiểm y tế và dụng cụ học tập để My yên tâm đến lớp.

Từ năm 2021 đến nay, mô hình “Đỡ đầu học sinh mồ côi do COVID-19” trở thành điểm tựa cho nhiều trẻ em mất cha, mẹ sau đại dịch. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Ban Công tác Phụ nữ tự nguyện đóng góp từ 20.000 - 100.000 đồng/người/tháng để tạo nguồn kinh phí chăm lo cho các em. Từ nguồn lực ấy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trực tiếp nhận đỡ đầu 2 em tại xã Long Thạnh và xã Bình An, mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng, cùng học bổng, dụng cụ học tập và nhu yếu phẩm vào các dịp lễ, tết, đầu năm học mới. Hội liên hiệp phụ nữ cơ sở còn kết nối nguồn lực hỗ trợ sinh kế cho gia đình, giúp các em có điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm học tập.

Bà Thị Mỹ Diên Hạnh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Thạnh cho biết, xã vận động nhà hảo tâm và doanh nghiệp chăm lo cho 7 em thông qua mô hình “Mẹ đỡ đầu”. Mức hỗ trợ được thực hiện linh hoạt tùy theo khả năng vận động của từng đơn vị; có nơi hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng, có nơi vận động được nhiều hơn thì mức chăm lo cũng cao hơn. Các em còn được tặng quà vào dịp lễ, tết và khai giảng năm học mới, góp phần tiếp thêm động lực để các em vững tin trong cuộc sống.

Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lê Thị Ngọc Dung, toàn tỉnh hiện có 481 trẻ mồ côi, trong đó 373 trẻ được các cấp hội phụ nữ nhận đỡ đầu. Từ năm 2021 đến nay, tổng kinh phí vận động hỗ trợ đạt hơn 11,3 tỷ đồng; trong đó, hơn 5 tỷ đồng tiền mặt và hơn 6 tỷ đồng quà tặng. Các em được hỗ trợ, đồng hành đến năm 18 tuổi, đồng thời được định hướng nghề nghiệp để có điều kiện tự lập trong tương lai. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh rà soát trẻ em mồ côi trên địa bàn, mở rộng đối tượng hỗ trợ sang những em mồ côi do các nguyên nhân khác nhằm lan tỏa sự chăm lo đến nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn.

Hiện, toàn tỉnh có 21 em mồ côi do COVID-19 trưởng thành, có việc làm và từng bước ổn định cuộc sống. “Mô hình “Đỡ đầu học sinh mồ côi do COVID-19” không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin cho các em và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn. Nguồn hỗ trợ hằng tháng giúp giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt, học tập cho người thân nuôi dưỡng, để các em yên tâm đến trường tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ”, bà Lê Thị Ngọc Dung nói.

Từ những tấm lòng sẻ chia của cộng đồng, hành trình đến trường của các trẻ mồ côi sau đại dịch không còn đơn độc mà luôn có những “điểm tựa” yêu thương đồng hành phía sau.

BÍCH THÙY