
Ông Thạch Thiện Cơ tuyên truyền chủ trương, chính sách đến người dân. Ảnh: DANH THÀNH
Năm 2014, ông Thạch Thiện Cơ được người dân tín nhiệm chọn là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Chặng đường làm việc thiện của ông bắt đầu từ những điều rất đời thường. Chứng kiến nhiều gia đình nghèo trong ấp rối bời khi nhà có người mất, không đủ tiền lo bộ áo quan, năm 2019, ông vận động thêm 5 người thành lập Tổ thiện nguyện ấp Tân Đông. Hằng ngày, tổ vận động ván gỗ, kinh phí, tự tay đóng áo quan, sửa xe tang, chuẩn bị từng việc nhỏ nhất cho gia đình gặp hữu sự. Mỗi năm, tổ đóng và hỗ trợ khoảng 40 áo quan. Với họ, đó không chỉ là việc thiện mà còn là nghĩa tình xóm giềng.
Trong căn nhà nhỏ ở tổ 21, ấp Tân Đông, bà Neáng Nhây vẫn nhớ rõ những ngày buồn năm 2022, khi mẹ qua đời. Gia đình không đất sản xuất, làm thuê mua gạo sống qua ngày. “Nếu không có ông Cơ và tổ thiện nguyện, tôi không biết xoay xở thế nào. Tổ lo áo quan, xe tang và hậu sự, đó là niềm an ủi lớn cho gia đình tôi”, bà Nhây chia sẻ.
Chư tăng chùa Kal Bô Prưk hỗ trợ chỗ hỏa táng và xe tang miễn phí, càng giúp việc làm của ông Cơ thêm ý nghĩa. Sau thời gian sử dụng, xe xuống cấp, ông Cơ vận động nhà hảo tâm đóng góp kinh phí sửa chữa. Chỉ trong thời gian ngắn, ông huy động gần 160 triệu đồng. Những chiếc xe cũ ngày nào giờ đã sạch đẹp, vận hành tốt, sẵn sàng phục vụ người dân.
Để những việc thiện được nối dài, không thể không nhắc đến người đứng sau ủng hộ là bà Trần Thị Hoa - vợ ông Cơ. Khi tổ có việc, bà chuẩn bị cơm nước cho các thành viên, dù nhà không dư dả gì. Có khi tổ phải làm đến giữa trưa, chiều muộn, bà vẫn kiên nhẫn chờ hâm nóng cơm, canh. Những việc nhỏ nhưng giữ cho tổ thiện nguyện có thêm sự ấm áp và đoàn kết. “Thấy chồng làm việc thiện, tôi luôn ủng hộ và đồng hành. Mình giúp được ai thì giúp. Nghèo tiền chứ không nghèo tình, nghèo nghĩa”, bà Hoa chia sẻ.
Không chỉ làm từ thiện, ông Thạch Thiện Cơ còn là cầu nối quan trọng giữa chính quyền địa phương với đồng bào Khmer. Vào những ngày rằm, ngày 30 âm lịch, khi đông đảo bà con đến chùa Kal Bô Prưk, ông đến để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ sự chân thành, gần gũi và uy tín với cộng đồng những thông điệp dân vận đến với bà con một cách nhẹ nhàng, hiệu quả. Bí thư Chi bộ ấp Tân Đông Nguyễn Viết Vinh cho biết: “Ông Thạch Thiện Cơ là người có uy tín tiêu biểu tại địa phương. Ông không chỉ tích cực vận động nhà hảo tâm hỗ trợ mai táng cho người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội mà còn làm rất tốt vai trò tuyên truyền tại địa phương”.
Những chiếc áo quan miễn phí, buổi lo tang lễ, bữa cơm mà bà Hoa chuẩn bị mỗi ngày… làm nên một câu chuyện đẹp về sự đồng lòng, về nghĩa tình đồng bào Khmer. Việc thiện của họ lan tỏa sâu rộng. Sự chung tay đó góp phần nuôi dưỡng giá trị tốt đẹp đang được vun đắp từng ngày. “Đối với tôi và các thành viên trong đội, khi giúp được một người là nhận thêm một niềm vui. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì hoạt động ý nghĩa này để nhiều hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ”, ông Cơ tâm sự.
Trong nhịp sống mới hôm nay, khi mọi thứ đổi thay nhanh chóng, vẫn có những người giữ trọn cái nghĩa, cái tình như ông Cơ và bà Hoa. Câu chuyện vợ chồng Khmer đồng lòng làm việc thiện sẽ tiếp tục lan tỏa như ngọn đèn nhỏ nhưng sáng bền bỉ trong đời sống cộng đồng.
DANH THÀNH