- Chiều 15/12, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam.Hồ Núi Cốc gắn liền với truyền thuyết về nàng Công – chàng Cốc, là một trong những địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên. Với cảnh quan sông nước và hệ thống đảo phong phú, nơi đây từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài tỉnh.
Khi những ngày cuối năm cận kề, Sài Gòn lại trở nên sôi động và rộn ràng hơn bao giờ hết. Giữa nhịp sống hối hả, nhiều người tìm kiếm những điểm vui chơi, thư giãn cùng gia đình và bạn bè.
Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10 và 10 tháng năm 2025 tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch sau giai đoạn khó khăn do dịch bệnh và biến động kinh tế toàn cầu.
“Cụ” thiên tuế hơn 100 năm tuổi có thân hình lớn, uốn cong đẹp mắt khiến nhiều du khách không khỏi trầm trồ…
Mùa mưa, vùng Bảy Núi khoác lên mình chiếc áo mới xanh thẳm, trông như bức tranh sơn cước đầy quyến rũ.
Tại xã Châu Thành (tỉnh An Giang), Tháp 4 Sư liệt sĩ gợi nhớ tinh thần kiên trung, bất khuất của 4 vị hòa thượng đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh chống Mỹ năm 1974. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, di tích vẫn là biểu tượng của lòng yêu nước, là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Huyện Cần Giờ (trước đây) có rất nhiều tiềm năng về biển, rừng, văn hóa để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Một trong những điểm đến tạo được ấn tượng sâu sắc với khách du lịch là xã đảo Thạnh An, với điểm nhấn là ấp đảo Thiềng Liềng.
Thời điểm cuối năm, hoa dã quỳ nở rộ trên triền núi lửa Chư Đăng Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), tạo nên khung cảnh rực rỡ, thu hút du khách đến tham quan và chụp ảnh.
Biển Nam Du xanh như ngọc, đẹp đến nao lòng. Nhưng sau vẻ đẹp ấy là dấu ấn của bao con người đã gắn đời mình với đảo, đó là những ngư dân, những chiến sĩ vẫn ngày đêm bám trụ giữa trùng khơi. Mỗi ngọn sóng như đều đang kể câu chuyện về lòng yêu nước và chủ quyền vững bền của Tổ quốc.
Lễ hội mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa-tôn giáo kéo dài 5 ngày, gồm các nghi lễ Phật giáo, phần rước và dâng cúng được tổ chức trang nghiêm, cùng nhiều hoạt động cộng đồng mang đậm bản sắc dân tộc.
Được vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025”, Lô Lô Chải mê hoặc du khách bởi vẻ đẹp thơ mộng, nguyên sơ và đậm đà bản sắc nơi cực Bắc Tổ quốc.
Được vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025”, Lô Lô Chải mê hoặc du khách bởi vẻ đẹp thơ mộng, nguyên sơ và đậm đà bản sắc nơi cực Bắc Tổ quốc.
Sự cân bằng hoàn hảo giữa vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa giao hòa đã khiến Quy Nhơn trở thành điểm đến lý tưởng cho những du khách tìm kiếm trải nghiệm độc đáo nhưng gần gũi.
Bước vào tháng 11, đồi Ba Quáng (xã Vinh Quý, Cao Bằng) rực lên sắc vàng của mùa cỏ cháy, tạo nên khung cảnh hoang sơ mà quyến rũ giữa núi rừng vùng biên.
Tạp chí du lịch Australia Lonely Planet vừa công bố danh sách 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026. Theo đó, Quy Nhơn (Gia Lai), đại diện duy nhất của Việt Nam được lọt vào danh sách này, bên cạnh nhiều địa danh nổi tiếng từ Brazil, Mexico, Ireland…
Nếu một ngày bạn muốn tìm về sự tĩnh lặng, muốn lắng nghe tiếng gió thì thầm và để tâm hồn mình trôi giữa mây trời, hãy đến với Bùi Hui - nơi “chạm vào mây” không chỉ bằng tay, mà bằng cả trái tim.
Cơn bấc non lướt nhẹ qua mặt sông, những chiếc đò chòng chành chở khách phương xa du ngoạn mùa nước nổi. Lũ về, mọi hoạt động nhộn nhịp, du khách đến tham quan, thưởng thức những món ăn dân dã, đậm tình, đậm vị phù sa của miền châu thổ Cửu Long.
Phố biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách "Best in Travel 2026" của Tạp chí du lịch danh tiếng toàn cầu Lonely Planet.
Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) được ví như "Vịnh Hạ Long trên cạn" vừa được nền tảng du lịch toàn cầu TripAdvisor vinh danh trong hệ thống giải thưởng “Travellers’ Choice - Điểm đến nổi bật năm 2025”, nằm trong Top 10% điểm đến được yêu thích nhất thế giới.
Búng Bình Thiên - hồ nước trời nằm trên địa phận 2 xã Khánh Bình và Nhơn Hội là một trong những vùng nước ngọt lớn nhất miền Tây Nam Bộ. Mặt hồ xanh biếc quanh năm soi bóng làng Chăm, làng Kinh bình yên bên bờ. Ở nơi con nước và con người cùng thở, những ngư dân, cán bộ và nghệ nhân vẫn lặng lẽ gìn giữ hồ nước trời như giữ một phần linh hồn vùng biên giới.