.JPG)
Tiết học do thầy Lương Quốc Hùng giảng dạy. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU
Nằm giữa khu trung tâm đặc khu Thổ Châu là điểm chính của Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu, những gian phòng học khang trang thay thế cho cơ sở vật chất cũ trước đây... Cô Hà Thị Oanh - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu cho biết, trường nhận được sự quan tâm của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh cùng với cấp ủy, chính quyền đặc khu Thổ Châu, các đơn vị đóng quân trên địa bàn. Phần lớn giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Năm học 2025 - 2026, trường giảng dạy 3 cấp học gồm: Mẫu giáo, tiểu học và THCS tại 2 điểm trường, với 13 lớp, gồm 284 học sinh, trong đó có 3 lớp mẫu giáo, 6 lớp tiểu học và 4 lớp THCS.
Sinh ra và lớn lên ở đặc khu Phú Quốc, nhưng thầy Lương Quốc Hùng xem Thổ Châu là quê hương thứ 2 và gắn bó với sự nghiệp giáo dục hơn 22 năm qua. Dù cuộc sống và điều kiện giảng dạy còn khó khăn, thiếu thốn nhưng với lòng nhiệt huyết, thầy Hùng vượt khó, vững tâm với nghề “gieo chữ” nơi đảo xa. Thầy Hùng chia sẻ: “Lúc tôi mới đến công tác, ở đây có nhiều cái “không” lắm! Tôi vừa phải làm quen với cuộc sống ngoài đây vừa dành nhiều tâm sức nghiên cứu, nắm đặc điểm tâm sinh lý, sở thích, thói quen của từng học sinh để có phương pháp giảng dạy phù hợp. Nhiều lúc thấy nản vì quá vất vả nhưng tôi quyết tâm bám trụ giúp học sinh biết chữ”.
Trong điều kiện thiếu thốn đồ dùng dạy học cũng như các loại sách tham khảo, thầy Hùng cùng thầy, cô tìm tòi, sáng tạo đồ dùng dạy học. Thầy Hùng thường nhờ người thân, bạn bè sưu tầm, mua lại những cuốn sách hay những đồ dùng dạy học cần thiết. Mỗi lần ra đảo, thầy Hùng mang những cuốn sách theo để thầy và trò cùng tham khảo. “Học sinh ở đảo chịu nhiều thiệt thòi nên tôi cố gắng truyền tải những gì có thể để bù đắp cho các em. Dù ở đảo nhưng học sinh vẫn được tiếp cận và tiếp thu tốt kiến thức các môn tin học, tiếng Anh, âm nhạc, mỹ thuật, cũng như các kỹ năng mềm. Nhìn học sinh thích thú trong giờ học, những thầy, cô “gieo chữ” ở đây rất phấn khởi”, thầy Hùng bày tỏ.
Để được làm người “đưa đò” ở nơi đầu sóng, ngọn gió, cô Tạ Thị Hồng Kiều, sinh năm 1993, quê ở TP. Hà Nội viết đơn tình nguyện xin công tác ở đảo Thổ Châu.Cô Hồng Kiều cho biết: “Gia đình, bạn bè khuyên can khi biết tôi tình nguyện ra đảo Thổ Châu công tác. Nhưng vì muốn được cống hiến sức trẻ, mang tri thức đến với các trẻ nhỏ ngoài đảo xa nên tôi quyết tâm lên tàu ra đảo”.
Nơi đảo xa, điều kiện học tập còn thiếu thốn nhưng học sinh rất ham học. Thương học sinh, cô Kiều cùng thầy, cô nơi đây luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng truyền đạt kiến thức đến học sinh. Cô Kiều cho biết: “Ngoài giờ học, chúng tôi thường tổ chức các trò chơi, văn nghệ, thể thao, làm báo tường… cho học sinh nhằm tạo sự gắn kết và dạy các em tinh thần trách nhiệm, yêu trường, mến bạn, tình yêu quê hương, đất nước, biển, đảo, ý chí vượt khó vươn lên của người dân nơi đây”.
Em Nguyễn Thị Hải Vy - học sinh lớp 9 bộc bạch: “Các thầy cô dạy cho chúng em kiến thức trong sách giáo khoa, đạo đức và kỹ năng sống. Em sẽ cố gắng, nỗ lực học tập thật tốt để sau này có điều kiện quay lại đảo làm việc và xây dựng quê hương phát triển hơn”. Chị Nguyễn Phương Linh, ngụ ấp Bãi Ngự hồ hởi: “Người dân ở đảo luôn gửi trọn niềm tin vào các thầy cô giáo vì tích cực dạy học cho con em ở địa phương. Chúng tôi rất quý mến các thầy cô đã không ngại vất vả tình nguyện đến đảo dạy học”.
Vất vả là thế nhưng tập thể giáo viên Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu luôn cảm thấy ấm lòng bởi tình cảm chân thành của học sinh, người dân và cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Mỗi khi đi biển về thu hoạch được hải sản tươi hay cá khô, người dân mang đến biếu thầy, cô giáo. “Ở đảo, tôi thấy tình cảm mọi người đối với thầy, cô giáo rất chân tình. Nhìn những gương mặt ngây thơ, háo hức của học sinh, tôi càng mong muốn góp sức mình cống hiến cho sự nghiệp dạy học ở nơi biển, đảo xa xôi của Tổ quốc”, cô Hà Thị Oanh bày tỏ.
LÊ TRUNG HIẾU