Hai người bệnh nặng không tiền chữa trị

15/08/2024 - 06:57

 - Chúng tôi ghé huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) thăm ông Trương Hữu Thoại, Nguyễn Văn Su đang mắc nhiều căn bệnh nguy hiểm. Dù gia đình cố gắng chạy chữa, tốn kém nhiều tiền, nhưng bệnh của họ vẫn không thuyên giảm, sự sống chỉ còn tính từng ngày.

Ông Trương Hữu Thoại (ngụ ấp Trung Bình Nhì, xã Vĩnh Trạch) bước vào tuổi 50 với hàng loạt bệnh nặng: Nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng đường ruột, tiểu đường, tim, thận ứ nước. Nhiều u nhọt bị nhiễm khuẩn, gây lở loét sâu trên da, chứa mủ, sưng phù cơ thể. Cứ ngỡ trải qua nhiều lần phẫu thuật sẽ loại bỏ được u nhọt, nào ngờ các khối u vẫn phát triển, chất dịch mủ đi đến đâu phải phẫu thuật loại bỏ đến đó...

Từ khi chồng bệnh, bà Huỳnh Thị Hà phải một mình gồng gánh gia đình, đầy vất vả và gian truân. Bà tâm sự: “Bác sĩ cho biết, bệnh của chồng tôi đã không còn trị được. Thường xuyên nhập viện chủ yếu giúp ông giảm đau đớn. Ban đầu, cơ thể ông nổi khối u nhỏ bằng đầu ngón tay như mụn nhọt.

Sau đó, khối u phát triển ngày một lớn, lan rộng khắp lưng, mông, đùi... gây ngứa và đau nhức. Trải qua 8 lần phẫu thuật, một số bộ phận trên cơ thể của ông đã bị hoại tử, lở loét sâu. Tôi phải dùng tay nắn nhẹ trên bề mặt da giúp ông bớt khó chịu. Ngoài ra, phải thường xuyên dùng bông gạt, thuốc sát khuẩn vệ sinh để vết thương giảm bớt mùi hôi”.

Ông Trương Hữu Thoại

Phó Trưởng ban Nhân dân ấp Trung Bình Nhì Trần Thanh Hà chia sẻ: “Gia đình ông Thoại thuộc diện hộ cận nghèo. Vợ chồng ông có 2 người con. Người con lớn lập gia đình, đi làm công nhân; đứa nhỏ thì đang đi học. Ông bị bệnh nặng, vợ phải ở nhà chăm sóc, không thể đi làm kiếm tiền. Họ phải chạy vạy khắp nơi, riêng tiền đi xe đến bệnh viện cũng là nỗi lo lớn. Dù bệnh của ông đã không còn hy vọng, nhưng chúng tôi rất mong nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để ông kéo dài sự sống”.

Về ấp Trung Phú 5 (xã Vĩnh Phú), hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Su (74 tuổi) cũng rất khó khăn. Theo hồ sơ bệnh, ông Su mắc bệnh tim, nhồi máu cơ tim cấp; bệnh động mạch vành 2 nhánh; tăng lipid máu... Hiện, ông đang được theo dõi và điều trị tại Khoa Tim mạch - lão học (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang).

Bà Nguyễn Thị Mơn (vợ ông Su) bộc bạch, họ quê ở TP. Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), không có nhà và đất đai để canh tác. Đến An Giang, ông nhận chăm sóc ruộng vườn thuê, còn bà đi cấy lúa dặm, cùng nhau kiếm tiền lo cho cuộc sống. Thế nhưng, vì tuổi cao sức yếu, ông đổ bệnh, bà phải bỏ việc để chăm lo.

Ông Nguyễn Văn Su

“Ngày ông đột ngột mệt, khó thở, buồn nôn, toát mồ hôi, gia đình đưa đi cấp cứu, mới biết ông bị nhồi máu cơ tim cấp. Bác sĩ chỉ định dùng phương pháp can thiệp nong và đặt stent động mạch vành chống đông, kháng kết, tập tiểu cầu kép, statin, lợi tiểu... mới kịp thời giúp ông vượt qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, chi phí đặt 3 stent gần 60 triệu đồng, gia đình không biết phải xoay xở ra sao” - bà Mơn rầu lo.

Trưởng ban Nhân dân ấp Trung Phú 5 Nguyễn Văn Phước thông tin: “Vợ chồng ông Nguyễn Văn Su và bà Nguyễn Thị Mơn là người từ địa phương khác đến đây sinh sống, làm việc đã lâu. Tuy tuổi tác cao, nhưng cả hai rất chịu khó lao động. Nay ông ngã bệnh, điều trị tốn kém, lại không ai chăm sóc, hoàn cảnh rất đáng thương. Rất mong nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình ông”. 

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang.

NGUYỄN XÊ