Hùm xám giương oai

18/09/2025 - 08:04

2h00 ngày 18/9 (giờ HN), Bayer Munich đón tiếp Chelsea trong lượt trận đầu tiên UEFA Champions League 2025/2026 trên sân nhà Allianz Arena. “Hùm Xám” đã thị uy sức mạnh trước đội bóng đến từ nước Anh bằng một chiến thắng.

521-202509180550331.jpeg

UEFA Champions League 2025/2026 đã chính thức trở lại với lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Một trong những trận đấu được mong chờ nhất ở lượt đấu này là cuộc đối đầu của Bayern Munich và Chelsea tại Allianz Arena. Bayern Munich luôn được đánh giá rất cao ở bất kỳ giải đấu nào họ góp mặt. Tuy nhiên, đội bóng xứ Bavaria không có được thành công như mong đợi. Điểm sáng nhất đội hình “Hùm Xám” chính là Harry Kane. Anh chính là cầu thủ được chú ý nhất của cặp đấu này bởi tiền đạo người Anh có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm trên các đấu trường và vẫn giữ được phong độ đỉnh cao ở tuổi 32. Chỉ sau 3 trận khởi đầu Bundesliga 2025/26, cựu sao Tottenham đã có được 5 bàn và 3 kiến tạo. Trả lời phỏng vấn trước cuộc đối đầu với Chelsea, Harry Kane bày tỏ quyết tâm giành chiến thắng. "Ba điểm là mục tiêu duy nhất của chúng tôi trong trận đấu tới. Kết thúc vòng bảng ở trong Top 8 là điều cực kỳ quan trọng. Những trận đấu tranh vé vớt mang nhiều rủi ro và có thể khiến mùa giải đi theo hướng hoàn toàn khác”. Với quyết tâm đó, Harry Kane và các đồng đội đã có một trận đấu tưng bừng trước đối thủ đến từ nước Anh.

521-202509180550332.jpeg

Bên kia chiến tuyến, Chelsea là nhà đương kim vô địch của FIFA Club World Cup và có khởi đầu tạm ổn tại Ngoại hạng Anh. Sau 4 lượt trận, họ có 8 điểm và đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng. Song mới đây, Chelsea tiếp tục đánh rơi điểm số đáng tiếc khi để Brentford gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ trong trận đấu trên sân Gtech Community Stadium. Ở trận đấu này, đoàn quân của Maresca khởi đầu chậm chạp và bị dẫn trước sau cú sút chính xác của Kevin Schade ở phút 35. Sang hiệp hai, Chelsea thay đổi toàn diện khi HLV người Ý thực hiện tới bốn sự điều chỉnh từ phút 45 đến 56. Cole Palmer, được tung vào sân và nhanh chóng tạo ra sự khác biệt. Ngôi sao tuyển Anh gỡ hòa ở phút 60, thổi bùng khí thế tấn công cho The Blues.

z7023083808364_2577c9c5fd9cc7074b861dc2277fe52c.jpg

Tưởng như Chelsea sẽ có chiến thắng trọn vẹn khi Moises Caicedo tung cú “rocket” nâng tỷ số lên 2-1 ở những phút cuối. Tuy nhiên, đội khách lại đánh mất sự tập trung đúng vào thời điểm then chốt. Phút bù giờ thứ 3, Fabio Carvalho, cầu thủ mới vào sân thay người bên phía Brentford, dứt điểm cận thành sau pha ném biên của Schade, ấn định kết quả hòa 2-2. Trận hòa này cho thấy đoàn quân của Maresca vẫn còn nhiều việc phải làm trước chuyến làm khách tại Champions League với Bayern Munich. Song có lẽ đội bóng thủ đô Luân Đôn chưa đủ thời gian để tìm lại sự ổn định cần thiết, do đó đành chịu thất bại trước Bayer trong trận đấu này.

 
521-202509180550333.jpeg

Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay những phút đầu tiên, Chelsea là đội có cơ hội trước khi Cucurella đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành Bayern Munich trong gang tấc ở phút thứ 13. Thoát thua, “Hùm Xám” lập tức trừng phạt đối thủ, khi cú căng ngang khó chịu của Olise khiến cho Chalobah phản lưới ở phút 20. Chỉ 7 phút sau, Bayer được hưởng penalty, cầu thủ được kỳ vọng nhất của Bayer là Harry Kane lạnh lùng nâng tỉ số lên 2-0. Chỉ 2 phút sau, từ tình huống phản công thần tốc, Palmer phối hợp ăn ý với Gusto và Palmer là người dứt điểm cuối cùng để rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho Chelsea. Tuy nhiên, đây là tất cả những gì Chelsea có thể làm được trong trận đấu này. Bởi đến phút 63, Kane một lần nữa trừng phạt sai lầm của Gusto bằng pha dứt điểm chính xác trong vòng cấm, ấn định tỉ số 3-1 cho Bayer.

521-202509180550334(1).jpeg

Chiến thắng cách biệt trước nhà đương kim vô địch của FIFA Club World Cup, Bayer Munich gởi thông điệp đanh thép đến các đối thủ rằng “họ đang quay trở lại”. Với phong độ cực kỳ ổn định của đội hình cùng với sự tỏa sáng của Harry Kean trong những thời khắc quyết định, “Hùm Xám” hoàn toàn có thể hướng tới những danh hiệu, dù mùa giải 2025/26 chỉ mới bắt đầu.

Theo Báo Lâm Đồng