
Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Israel xuống ngoại ô thủ đô Beirut, Liban. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Theo hãng tin Al Jazeera ngày 5/6, các cuộc tấn công diễn ra vào đêm trước lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo, gần một giờ sau khi quân đội Israel phát cảnh báo sơ tán bắt buộc đối với cư dân tại các khu vực được cho là có cơ sở ngầm liên quan đến sản xuất thiết bị bay không người lái.
Kênh truyền hình LBCI của Liban cho biết có tổng cộng 17 cuộc không kích được ghi nhận, bao gồm 6 vụ tấn công trực tiếp, 10 cuộc không kích mang tính cảnh báo và 1 quả đạn không phát nổ. Các khu vực Hadath, Haret Hreik và Burj al-Barajneh ở vùng Dahiyeh, phía nam Beirut, là những địa điểm bị nhắm mục tiêu.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào các vị trí của Đơn vị Không quân Hezbollah (127) và khẳng định sẽ tiếp tục các hành động quân sự nhằm loại bỏ các mối đe dọa. Trong khi đó, một đại diện của Hezbollah bác bỏ thông tin về việc có cơ sở sản xuất thiết bị bay không người lái tại các khu vực bị tấn công.
Hãng tin Wafa đưa tin khoảng 100 nhà ở đã bị phá hủy sau các đợt không kích. Các nguồn tin tại chỗ cho biết cư dân địa phương đã sơ tán khẩn cấp, trong khi lực lượng an ninh phong tỏa khu vực do lo ngại nguy cơ tiếp tục bị tấn công.
Cũng trong đêm 5/6, các cuộc không kích của Israel còn nhắm vào ngôi làng Ain Qana, phía đông thành phố Sidon, miền nam Liban, sau khi ban hành cảnh báo sơ tán tương tự.
Trả lời phỏng vấn Al Jazeera, nhà phân tích Rami Khouri nhận định đây là động thái không bất ngờ, trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Hezbollah chưa hạ nhiệt dù có lệnh ngừng bắn. Ông cho rằng việc sử dụng vũ lực không mang lại hiệu quả chiến lược và có thể làm gia tăng bất ổn trong khu vực.
Phát ngôn viên quân đội Israel, ông Avichay Adraee, trước đó đăng tải hình ảnh các tòa nhà bị nhắm mục tiêu và kêu gọi cư dân sơ tán. Một đoạn video được hãng Sanad của Al Jazeera xác minh cho thấy dòng người vội vã rời đi ngay trong đêm, khi đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ.
Tổng thống Liban Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam đều lên tiếng phản đối hành động quân sự, cho rằng đây là hành vi vi phạm thỏa thuận quốc tế và yêu cầu cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ và Pháp, can thiệp để tránh leo thang căng thẳng.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel ông Israel Katz khẳng định các cuộc tấn công là cần thiết để đảm bảo an ninh cho khu vực phía bắc Israel và tuyên bố không nhân nhượng đối với các mối đe dọa.
Theo số liệu của chính phủ Liban , kể từ tháng 11/2024 đến nay, các đợt không kích đã khiến 190 người thiệt mạng và gần 500 người bị thương, nâng tổng số người chết trong vòng 14 tháng xung đột lên hơn 4.000 người, trong đó có hàng trăm thường dân.
Theo TTXVN