Israel tấn công nhà riêng của chỉ huy nhóm Hồi giáo Jihad ở Dải Gaza

12/11/2019 - 18:12

Sáng 12-11, quân đội Israel đã tấn công nhà ở của một chỉ huy nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad của Palestine tại Dải Gaza, khiến 2 người thiệt mạng.


Nhà của chỉ huy Jihad Hồi giáo Baha Abu Al-Ata. Ảnh: theguardian.com

Trong một thông báo, quân đội Israel cho biết: "Một tòa nhà tại Dải Gaza, nơi thủ lĩnh cấp cao của nhóm Hồi giáo Jihad Baha Abu Al-Ata trú ngụ, đã bị tấn công". Tuyên bố nêu rõ đây là một chiến dịch chung giữa quân đội và Cơ quan An ninh Nội địa (Shin Bet) của Israel.

Theo Bộ Y tế tại Dải Gaza, 2 người đã thiệt mạng trong vụ việc. Trong khi đó, người dân cho biết đã nghe thấy tiếng nổ tại khu vực trên. 

Israel cáo buộc thủ lĩnh Jihad Ata đứng sau vụ bắn rocket gần đây từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel cũng như các vụ bắn tỉa và tấn công bằng máy bay không người lái.

Vụ tấn công trên làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng gữa Israel và các nhóm vũ trang Palestine ở Dải Gaza hiện do phong trào Hamas kiểm soát.  

Trong khi đó, tại khu Bờ Tây ngày 11-11 đã xảy ra đụng độ giữa các lực lượng an ninh Israel và người Palestine tham gia cuộc tuần hành tưởng niệm 15 năm ngày mất của cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat. Đụng độ đã khiến một người Palestine thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. 

Các nguồn tin y tế Palestine cho biết một thanh niên 22 tuổi tên là Omar al-Bawadi đã bị lực lượng an ninh Israel bắn chết tại một trại tị nạn ở khu vực Hebron thuộc Bờ Tây. Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Israel cho hay nhiều người Palestine đã ném đá và bom xăng về phía các binh sĩ Israel, buộc lực lượng này phải nổ súng để giải tán đám đông. 

Tại thành phố Ramallah, hàng trăm người đã tuần hành về hướng khu lăng mộ cố Tổng thống Arafat. Lễ tưởng niệm chính thức đã được tổ chức tại khu lăng mộ này, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas chủ trì buổi lễ đã đặt vòng hoa lên mộ cố Tổng thống Arafat.

Ông Arafat qua đời ngày 11-11-2004 ở tuổi 75 tại một bệnh viện quân đội gần thủ đô Paris của Pháp. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do một căn bệnh lạ. Tuy nhiên, Paleltine cáo buộc Israel đã đầu độc ông. Tháng 11-2012, thi hài của ông được khai quật để lấy mẫu xét nghiệm phục vụ điều tra và đã phát hiện chất polonium sau khi các nhà khoa học Pháp, Thụy Sĩ và Nga tiến hành xét nghiệm. 

Phu nhân của ông Arafat đã đưa vụ việc ra tòa án Pháp yêu cầu điều tra. Tháng 9-2015, các thẩm phán Pháp đã khép lại vụ án và không đưa ra bất cứ cáo buộc nào.

Theo PHAN ANH (TTXVN)