
Khói lửa bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN
Ông Dujarric nhấn mạnh Tổng Thư ký Antonio Guterres đã buộc phải “đưa ra quyết định khó khăn là thu hẹp quy mô hiện diện của Tổ chức tại Gaza, bất chấp nhu cầu nhân đạo tăng cao và mối quan ngại ngày càng lớn của chúng tôi (LHQ) về nhiệm vụ bảo vệ dân thường”. Tuy vậy, người phát ngôn LHQ khẳng định: “Chúng tôi sẽ không rời khỏi Gaza. Tôi xin được nhắc lại là LHQ sẽ không bỏ rơi Gaza”.
Theo ông Dujarric, một phần ba trong tổng số 100 nhân viên quốc tế của LHQ sẽ rời khỏi Gaza. Bên cạnh đó, LHQ đã xác định được 1 chiếc xe tăng của quân đội Israel đứng sau vụ tấn công một cơ sở của LHQ hồi tuần trước, khiến 1 nhân viên của tổ chức này thiệt mạng và 6 người khác bị thương.
Hôm 20/3, người đứng đầu UNRWA Philippe Lazzarini thông báo 5 nhân viên của cơ quan này đã bị sát hại. Trên mạng xã hội X, ông Lazzarini viết: “Trong vài ngày qua, 5 nhân viên khác của UNRWA được xác nhận là đã bị sát hại, đưa tổng số thiệt mạng lên 284 người. Họ là những giáo viên, bác sĩ và y tá: tất cả đều phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất”.
Người đứng đầu UNRWA cũng bày tỏ quan ngại khi tình huống tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra, trong bối cảnh những đợt oanh tạc của quân đội Israel tiếp tục nhắm vào các mục tiêu trên đất liền và trên biển, cùng với chiến dịch tấn công trên bộ hiện nay.
* Trong một động thái khác, quân đội Israel thừa nhận các lực lượng của nước này đang hoạt động ở thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza, ngày 24/3 đã bắn vào một tòa nhà của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) sau khi xác định nhầm “các nghi phạm bên trong” và cảm thấy bị “đe dọa”.
Tuyên bố của quân đội Israel nêu rõ: “Sau khi điều tra, chúng tôi xác định khâu nhận dạng là không chính xác và tòa nhà thuộc về Hội Chữ thập Đỏ. Vào thời điểm nổ súng, lực lượng của chúng tôi không biết tòa nhà này có liên quan đến Hội”, đồng thời khẳng định vụ tấn công không gây ra thương vong và sự cố sẽ tiếp tục được điều tra.
Kể từ ngày 18/3, Israel đã tiến hành nhiều đợt tấn công trên không và trên bộ mới vào Dải Gaza, chính thức chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng. Theo thông tin từ các cơ quan y tế của Gaza, chỉ riêng những cuộc không kích từ đó đến nay đã khiến hơn 730 người thiệt mạng và 1.233 người khác bị thương.
* Cũng trong ngày 24/3, quân đội Israel đã yêu cầu người dân trong khu vực Jabaliya ở phía Bắc Dải Gaza sơ tán khỏi nhà trước khi lực lượng này triển khai một cuộc tấn công.
Trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee nêu rõ: “Vì sự an toàn của các bạn, hãy đi về phía Nam, lập tức đến những nơi trú ẩn đã biết”.
Tuyên bố này được đưa ra sau những cảnh báo tương tự đối với 2 thị trấn phía Bắc gồm Beit Lahia và Beit Hanoun.
Theo TTXVN