Lung linh sắc màu Trung thu

24/09/2020 - 13:51

Những ngày này, phố phường Hà Nội rộn ràng, náo nhiệt, các cửa hàng bày bán lồng đèn và đồ chơi Trung thu sặc sỡ và bắt mắt. Thi thoảng, tiếng trống giục giã vang lên ở đâu đó làm nhiều người càng thêm náo nức, phấn khởi.

Cứ mỗi dịp Tết Trung thu, phố cổ Hà Nội như thay áo mới, trở nên nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu. 

Phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) tấp nập người đi tham quan, mua sắm. 

Mấy năm nay, các loại đồ chơi thủ công truyền thống tiếp tục khẳng định vị trí của mình. Dọc theo những tuyến phố, các loại đồ chơi như đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ giấy,… được bày bán tại hầu hết các quầy hàng. 

Người dân và du khách ghé qua đây mua sắm hay đơn giản chỉ để cảm nhận không khí Tết Trung thu đang đến gần. 

Mâm ngũ quả truyền thống được trang trí tại một quầy hàng.

Những chú tò he sặc sỡ được các nghệ nhân nặn và bày bán trên phố. 

Khu phố cổ là điểm đến quen thuộc của các bạn trẻ mỗi mùa Trung thu.

Nhiều gia đình có con nhỏ tranh thủ những ngày chưa quá đông đúc dạo chơi, chọn mua đồ chơi cho các bé. 

Các em nhỏ thích thú với những món đồ chơi ưng ý.

Khi cái Tết Trung thu chạm ngõ, là bấy nhiêu bức tranh lung linh hiện lên, đẹp và bình yên. 

Trung thu là ngày hội với tiếng trống rộn ràng khắp phố, là đôi mắt trong trẻo thơ ngây của trẻ nhỏ mong chờ những thức quà ngon lành trên mâm cỗ.

Cho dù xã hội vẫn đang phát triển, xu hướng toàn cầu hóa lan rộng, người Việt vẫn chưa bao giờ lãng quên những giá trị truyền thống vào các dịp tết cổ truyền. 

Theo THỦY NGUYÊN (Báo Nhân Dân)