Một ngày ở chốt phòng, chống dịch Covid-19 mùa nắng đổ

11/04/2021 - 18:36

 - Tháng 4, cái nắng hầm hập dường như thiêu đốt. Trên cánh đồng biên giới An Giang, cán bộ, chiến sĩ trên các chốt phòng, chống dịch COVID-19 đang nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì an toàn cho cả cộng đồng.

Theo chân đoàn công tác của UBND xã Nhơn Hưng đến thăm các chốt phòng, chống dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng Nhơn Hưng, chúng tôi mới cảm nhận được sự vất vả, gian nan của lực lượng đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới trong mùa nắng cháy này.

Đồn Biên phòng Nhơn Hưng có nhiều chốt phòng, chống dịch nằm ở giữa cánh đồng, phải đi bộ hàng cây số mới đến nơi

Các chốt phòng, chống dịch Covid-19 ở An Giang đã được kiên cố hóa để đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, nhất là trong thời điểm bắt đầu mùa mưa bão

Thiếu úy Nguyễn Thanh Tâm với bộ đồng phục Cảnh sát Giao thông vui vẻ chào đón khách tới thăm chốt. Người cán bộ trẻ này vừa lên chốt được vài ngày, nhưng đã sớm làm quen với cuộc sống, sinh hoạt trên tuyến đầu chống dịch

Ở chốt phòng, chống dịch Covid số 8 của Đồn Biên phòng Nhơn Hưng, các cán bộ, chiến sĩ đã tranh thủ tăng gia sản xuất, với việc trồng thêm giàn mướp để cải thiện khẩu phần cho mọi người. Màu xanh của giàn mướp dường như cũng giảm bớt cái nóng của biên giới trong những ngày tháng 4 đổ lửa

 Món quà UBND xã Nhơn Hưng và các thành viên lớp cao học Tài chính- Ngân hàng (Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội) tại An Giang là đèn năng lượng mặt trời và mì gói. Đây là những món quà ý nghĩa, giúp cán bộ, chiến sĩ có thêm ánh sáng về đêm, phục vụ tốt công tác tuần tra kiểm soát; mì gói thì anh em lót dạ trong những đêm dài “căng mắt” quan sát biên giới, không để xảy ra trường hợp người xuất, nhập cảnh trái phép

Những tấm pin mặt trời đã giúp đời sống của cán bộ, chiến sĩ trên chốt thoải mái hơn, với việc không phải gửi điện thoại nhà dân để sạc pin hay thiếu vắng phương tiện giải trí như trước đây

Mỗi người một việc, người lo trực quan sát biên giới, người lo vào bếp nấu ăn. Ai cũng tự  nguyện, vui vẻ với nhiệm vụ của mình

Trung úy Nguyễn Văn Hiệp, Chốt trưởng Chốt Phòng, chống dịch Covid-19 số 3 của Đồn Biên phòng Nhơn Hưng cho biết: “Do vị trí chốt nằm xa khu dân cư, lại phải di chuyển hoàn toàn bằng đường bộ, nên anh em rất “cực nước” trong mùa khô. Mọi người thay nhau tải nước để sinh hoạt và phải sử dụng hết sức tiết kiệm. Chốt số 3 của chúng tôi còn đỡ, anh em ở các chốt nằm xa hơn thì còn vất vả hơn nhiều!”

Những cây cầu tre chênh vênh này vừa là phương tiện di chuyển của cán bộ, chiến sĩ vừa là “chiến lũy” phòng, chống các đối tượng vận chuyển hàng lậu qua biên giới bằng đường thủy. Cả những rặng lục bình cũng là vật cản khiến các đối tượng khó khăn hơn khi vận chuyển hàng lậu

Giữa cánh đồng mênh mông mùa nắng cháy, lực lượng biên phòng, quân sự, công an đã dựng lên một “vành đai” để bảo vệ an toàn cho cộng đồng trước sự đe dọa của dịch bệnh Covid-19. Với tình hình dịch bệnh ở Campuchia ngày càng phức tạp, lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới An Giang đang tăng cường thời gian, mật độ tuần tra, kiểm soát để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chuyến đi ý nghĩa này giúp các thành viên trong đoàn công tác hiểu rõ hơn sự vất vả của lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch. Qua đó, nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 của bản thân, gia đình và cộng đồng.

THANH TIẾN