Người Hàn Quốc tự hào về "ma thuật đen" của HLV Kim Sang Sik

10/01/2026 - 09:25

HLV Kim Sang Sik một lần nữa khiến truyền thông, dư luận Hàn Quốc nức lòng, với màn trình diễn ấn tượng của U23 Việt Nam tại Giải U23 châu Á 2026.

Người Hàn Quốc tự hào về 'ma thuật đen' của HLV Kim Sang Sik - Ảnh 1.

HLV Kim Sang Sik khiến người Hàn Quốc tự hào - Ảnh: TTO

"Ma thuật đen" là cách gọi thú vị mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam gán cho HLV Kim Sang Sik. Vì sao lại có cụm từ này?

Đó là bởi cách cầm quân hiệu quả đến lạ lùng của vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Độ hiệu quả cao đến mức, kể cả khi chơi không hay, tuyển Việt Nam trong tay HLV Kim Sang Sik vẫn... thắng.

Trong vài tháng đầu tiên dẫn dắt bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang Sik nhận về không ít chỉ trích. Trong rất nhiều trận đấu, từ đội tuyển quốc gia cho đến đội U23 Việt Nam đều trình diễn lối đá không thực sự thuyết phục. 

Nhưng rồi hiệu quả vẫn luôn là tối đa - từ vô địch ASEAN Cup, vượt qua vòng loại Asian Cup 2027 (trong trường hợp Malaysia bị AFC xử thua, khả năng quá cao) của đội tuyển quốc gia, cho đến vô địch Giải Đông Nam Á, SEA Games, rồi tiến xa ở Giải U23 châu Á của đội U23. 

Cụm từ "ma thuật đen" ra đời, và ngày càng phổ biến hơn trong hành trình lạ lùng đó. 

Báo Joongang của Hàn Quốc lần đầu tiên dùng khái niệm này khi giật tít sau chiến thắng của Việt Nam ở SEA Games 33, tiếp thu từ mạng xã hội Việt Nam.

Đến sau trận thắng Kyrgyzstan, diễn đàn bóng đá FM Korea, và cả tạp chí Four Four Two tiếng Hàn cũng sử dụng. Four Four Two chỉnh sửa một chút, gọi là "ma thuật lạ lùng của HLV Kim Sang Sik", còn các CĐV trên FM Korea gọi là "dark magic" (ma thuật đen).

Người Hàn Quốc nhìn chung rất hào hứng về cách gọi này, và bày tỏ lòng tự hào về những gì ông Kim Sang Sik đang thể hiện ở Việt Nam.

"Ông Kim Sang Sik đang giúp bóng đá Việt Nam tiến lên, bằng cách này hay cách khác, lúc nào họ cũng thắng", một CĐV bình luận trên FM Korea.

Còn Four Four Two khen ngợi những quyết định nhân sự đột phá của ông Kim Sang Sik, như việc sử dụng cầu thủ còn ít tên tuổi là Lê Phát. 

Báo Sports Chosun ca ngợi HLV Kim Sang Sik đã tạo nên các bài tấn công bóng bổng, cụ thể là từ bóng chết quá ấn tượng, khi mà cầu thủ U23 Việt Nam nhỏ con hơn đối thủ. 

Đi cùng các bài tấn công đa dạng là những quyết định sử dụng nhân sự chuẩn xác và cũng có thể là cả một chút may mắn, khi quả đánh đầu của Văn Thuận đập chân hậu vệ Kyrgyzstan vào lưới.

Đó chính là "ma thuật đen" của HLV Kim Sang Sik, hơi lạ lùng, không quá mãn nhãn, cần một chút may mắn, nhưng vẫn thể hiện biệt tài cầm quân của chiến lược gia người Hàn Quốc, khiến chính CĐV xứ sở kim chi cũng tự hào.

Theo Tuổi Trẻ