Nhà nghĩa, quà tình

11/09/2025 - 05:00

Tôi muốn kể câu chuyện về tình cảm của đoàn viên, thanh niên từ nhiều địa phương trong cả nước cùng gửi gắm về vùng biên giới An Giang, dựng nên những căn nhà đầy nhiệt huyết của sức trẻ.

Món quà đến từ tấm lòng

Trên vách nhà mới tinh còn thơm mùi gỗ, những mảnh giấy khen của Nguyễn Thị Mỹ Quyên và Nguyễn Minh Tân, ngụ xã Nhơn Hội được dán nối tiếp nhau như một cách trang trí đầy tự hào của cả gia đình.

Ngược lại, ông Nguyễn Văn Lợi, cha của hai đứa trẻ tự nhận mình chữ nghĩa chẳng bao nhiêu, đôi tay chai sạn vì trót mang nghề “ai kêu gì làm nấy”. Tới tuổi dựng vợ gả chồng, ông được cha mẹ cho cây tạp, cất tạm căn nhà, khởi đầu cuộc sống mới.

Tặng quà trong lễ khởi công nhà cho các hộ dân xã Nhơn Hội.Ảnh: GIA KHÁNH

Các con dần lớn lên, căn nhà theo đó cứ mục nát dần, nhưng ước mơ khấm khá đủ đầy vẫn còn ở đâu xa xôi, cả gia đình ông chưa chạm vào được. “Thấy tụi nhỏ chịu khó học, thành tích tốt, vợ chồng tôi vui lắm! Nhưng bên cạnh niềm vui, còn là nỗi lo canh cánh chỗ ở dột nát, xập xệ. Biết chừng nào mới gom đủ tiền cất sửa lại nhà…”, ông Lợi trầm ngâm.

Rồi một ngày đầy nắng của tháng 8/2025, cả gia đình ông cười tươi hơn cả nắng, chạm tay vào căn nhà mới. Món quà quý giá ấy đến từ tấm lòng của đoàn viên, thanh niên.

“Triển khai chiến dịch Kỳ nghỉ hồng và mùa hè xanh năm 2025, chủ đề “Hành trình tình nguyện - Lan tỏa yêu thương”, chúng tôi hỗ trợ xây mới 2 căn nhà, sửa chữa 2 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nhơn Hội, theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động. Chúng tôi rất vui khi góp một phần nhỏ bé giúp người dân vùng biên giới An Giang có cuộc sống tốt đẹp hơn”, anh Tạ Hồng Sơn -  Bí thư Đoàn Bộ Nông nghiệp và Môi trường bày tỏ.

Chuyến công tác của Đoàn Thanh niên Chính phủ kết hợp nhiều nội dung, nên mãi đến trưa, mọi người mới về đến nhà ông Trần Văn Chuối, một hộ dân gần nhà ông Lợi. Đợi sẵn trong bộ quần áo tươm tất nhất, ông Chuối xúc động chứng kiến buổi lễ khởi công xây dựng nhà cho mình. Thuộc đối tượng gia đình chính sách nghèo, ông cùng vợ gồng gánh nuôi con trưởng thành, rồi thay con nuôi 4 đứa cháu. “Tôi từng được hỗ trợ cất căn nhà đại đoàn kết năm 2009. Sau 15 năm, căn nhà tiếp tục xuống cấp. Nghe nói, chỉ mất 10 ngày hoặc nửa tháng nữa sẽ có nhà mới, tôi mừng lắm!”, ông Chuối bày tỏ.

Đâu cần thanh niên có

Đồng chí Huỳnh Văn Thích -  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhơn Hội cho biết: “Địa phương quan tâm cất, sửa nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách theo chủ trương chung. Tuy nhiên, nguồn lực của xã còn khó khăn, chưa đáp ứng hết nhu cầu của bà con.

Vì vậy, chúng tôi rất trân trọng, tri ân nghĩa cử lá lành đùm lá rách của đoàn viên, thanh niên bộ, ngành Trung ương, sự quan tâm của các đơn vị trong toàn tỉnh, cùng chung tay đóng góp nguồn lực cho người dân trên địa bàn xã. Mong rằng, những tình cảm đồng hành này sẽ giúp xã biên giới Nhơn Hội ngày càng bớt đi hộ có hoàn cảnh khó khăn, thêm nhiều hộ khá giả, thay đổi diện mạo nông thôn”.

Tuổi trẻ Đoàn Thanh niên Chính phủ thực hiện công trình “Ánh sáng xanh”. Ảnh: GIA KHÁNH

Chuyến hành trình tuổi trẻ chỉ diễn ra vỏn vẹn 2 ngày cuối tuần mà đậm tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Gần 400 đoàn viên, thanh niên từ Trung ương, địa phương, cán bộ, người dân tham dự, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, chăm lo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường vùng biên giới.

Về sinh kế và kinh tế, bà con trong xã được hỗ trợ 2.000 con gà, 1 tấn thức ăn theo mô hình “Đàn gà khăn quàng đỏ”. Các công trình thanh niên được hình thành, gồm: 4 căn nhà, 50 bóng đèn năng lượng mặt trời “Ánh sáng xanh”, tuyến đường hoa, thùng rác, hệ thống lọc nước cho 818 học sinh.

Về an sinh xã hội, đã có 200 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 10 học bổng, 10 xe đạp; quà cho 20 hộ đặc biệt khó khăn; 500 triệu đồng hỗ trợ không lãi suất cho 100 phụ nữ vùng biên giới… Tổng trị giá chương trình hơn 1,2 tỷ đồng, cùng với rất nhiều niềm vui không thể đo đếm.

Đồng chí Phan Duy Bằng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định: “Các bạn trẻ Đoàn Thanh niên Chính phủ đã có mùa hè thật ý nghĩa khi về biên giới An Giang,  huy động nguồn lực, động viên các hộ dân, học sinh nghèo vươn lên trong cuộc sống. Thay mặt tuổi trẻ An Giang, chúng tôi rất cảm ơn nghĩa cử này”.

Tuổi trẻ các đơn vị đã tạm biệt An Giang, tiếp tục hành trình xanh ở những vùng đất khác, nhưng dư âm của hoạt động và nhiều món quà ý nghĩa vẫn còn vẹn nguyên trong lòng người dân, trường học ở xã Nhơn Hội, khắc sâu vào từng mái ấm, con đường nơi đây.

GIA KHÁNH