Những hoàn cảnh bệnh tật cần giúp đỡ

27/03/2025 - 07:38

Về thị trấn Hội An (huyện Chợ Mới), chúng tôi đến thăm chị Nguyễn Thị Phượng (42 tuổi, tạm trú tại khóm An Phú), người đang phải vật lộn với căn bệnh ung thư thực quản quái ác và bà Huỳnh Thị Hạnh Mai (63 tuổi, khóm Thị 2) cuộc sống không có chồng con, một mình đối mặt với bệnh tật...

Đến thăm chị Nguyễn Thị Phượng vào buổi trưa. Không gian nơi chị ở như nặng trĩu, bởi những lo lắng và nỗi buồn. Ngồi trên giường bệnh, mặt chị tái nhợt, mệt mỏi, do những cơn nôn ói dữ dội. Dù đang chiến đấu với căn bệnh ung thư thực quản ác tính, chị vẫn cố gắng gượng dậy để đón chúng tôi, với ánh mắt đầy cảm ơn vì sự quan tâm của mọi người. Kể từ khi bệnh tình của chị Phượng trở nặng, gia đình không ngừng nỗ lực tìm phương án chữa trị, chạy chữa khắp nơi. Đến nay, gia đình đã không còn khả năng để tiếp tục điều trị cho chị.

Anh Hồ Văn Triệu (45 tuổi, chồng chị Phượng) chia sẻ: “Vợ chồng tôi không có đất đai hay nhà cửa, chỉ sống dựa vào công việc lao động tại tỉnh Long An. Mấy tháng nay, chúng tôi cùng nhau đi qua một hành trình đầy gian nan và nước mắt. Từ những triệu chứng ban đầu không rõ ràng, cho đến khi bệnh tình của vợ tôi trở nên trầm trọng và tốn kém. Hiện, tôi đã đưa vợ và 2 con trở về quê sống cùng mẹ vợ, để tiện lo cho vợ và con. Sau ca phẫu thuật là những đợt hóa trị, xạ trị kéo dài... Tôi hy vọng vợ sẽ bớt đau đớn và duy trì sự sống, để có thể tiếp tục cùng tôi chăm sóc các con”.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Phượng

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khóm An Phú Nguyễn Thị Sang chia sẻ: “Gia đình chị Phượng là hộ đặc biệt khó khăn, hiện tại, chị đang phải điều trị bệnh ung thư thực quản ác tính. Kể từ khi chị bệnh, anh Triệu không thể tiếp tục công việc, phải ở nhà chăm sóc vợ và con. Trước đây, cả hai vợ chồng đều làm việc tại (tỉnh Long An), chị Phượng làm ở công ty may mặc, còn anh Triệu làm phụ hồ. Sau các đợt phẫu thuật, xạ trị và hóa trị, gia đình đã rơi vào cảnh khánh kiệt. Vì vậy, họ rất mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Còn bà Huỳnh Thị Hạnh Mai hiện đang đối mặt với nhiều căn bệnh nguy hiểm, không ai chăm sóc. Theo hồ sơ bệnh án, bà Mai mắc bệnh nhiễm trùng huyết; viêm gan; nhiễm Escherichia coli gây bệnh đường ruột; hội chứng Cushing do thuốc; viêm mủ nội nhãn; suy thận cấp không đặc hiệu; hạ kali máu và bệnh tim do tăng huyết áp. Hiện tại, bà đã hoàn toàn mất khả năng nhìn và phải nằm một chỗ, không thể tự lo liệu cho bản thân. Mọi sinh hoạt hàng ngày (ăn uống, vệ sinh cá nhân) phải nhờ sự trợ giúp từ những người xung quanh.

Bà Huỳnh Thị Hạnh Mai đã hoàn toàn mất khả năng nhìn và chỉ nằm một chỗ

Bà Lê Thị Đèo (63 tuổi, em chồng bà Mai) cho biết: “Kể từ khi anh tôi qua đời, chị Mai sống một mình, không có con cái để nương tựa. Hiện tại, chị đã mất thị lực và sức khỏe ngày càng suy yếu. Mỗi lần nhập viện, hàng xóm láng giềng là những người giúp đỡ đưa chị đi điều trị và chăm sóc. Tất cả chi phí điều trị của chị đều phụ thuộc vào sự giúp đỡ của cộng đồng và tấm lòng hảo tâm của những người xung quanh. Dù bản thân tôi cũng đang phải chịu đựng nhiều bệnh tật tuổi già, nhưng ngày nào còn khỏe tôi vẫn cố gắng tới lui chăm sóc và dọn dẹp nhà cửa cho chị. Tuy nhiên, sức khỏe của tôi cũng ngày một yếu dần, khiến việc chăm sóc cho chị càng khó khăn. Tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ, để chị có tiền lo thuốc thang mỗi ngày”.

Trưởng ban Công tác Mặt trận (khóm Thị 2) Ngô Thị Ngùng, chia sẻ về hoàn cảnh đáng thương của bà Mai: “Ở tuổi xế chiều, bà phải sống cô đơn trong cảnh bệnh tật. Vợ chồng bà không có con, chỉ làm thuê, làm mướn để kiếm sống. Sau khi chồng qua đời, bà cũng ngã bệnh, cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn. Bà sống nhờ vào tình thương của bà con xóm giềng và sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Hiện, bà rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để trang trải chi phí thuốc thang, cải thiện phần nào cuộc sống khó khăn của mình”.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc cần ghi rõ họ tên người được hỗ trợ.

NGUYỄN XÊ