Tại buổi tư vấn tuyển sinh của Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, tôi thấy Lê Trần Hương Giang, học sinh lớp 11 chuyên Anh 1, vừa di chuyển giữa các khu vực tuyển sinh, vừa cầm máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc của buổi tư vấn. Không chỉ chụp ảnh, Hương Giang còn ghi chép nhanh các thông tin quan trọng để phục vụ cho việc đưa tin.
Sau buổi tư vấn, Giang nhanh chóng “ôm” laptop, máy ảnh và tìm một góc yên tĩnh trong khuôn viên để viết tin bài. Theo Giang, bạn bắt đầu yêu thích lĩnh vực truyền thông từ khi còn học cấp 2. Khi trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, Hương Giang chủ động tìm hiểu các câu lạc bộ truyền thông trong trường và quyết định gắn bó với Bản tin Online THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu - một trong những trang thông tin chủ lực của trường.
Ban đầu, Giang chỉ đảm nhận những công việc cơ bản như chụp ảnh các hoạt động sinh hoạt dưới cờ, tổng vệ sinh trường học hay các hoạt động phong trào nhỏ. Nhưng nhờ sự chủ động, tinh thần trách nhiệm, Giang dần được tin tưởng giao phụ trách nhiều sự kiện lớn của trường.
Hiện, Giang đã là trưởng nhóm của Bản tin Online THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu. “Với vai trò là trưởng nhóm, em sẽ nắm bắt thông tin các sự kiện trong trường, lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và kiểm tra lại chất lượng tin, bài, clip trước khi gửi cho thầy cô kiểm tra và đăng tải lên fanpage của trường.
Ngoài ra, em cũng tham gia hỗ trợ ở nhiều mảng khác, không chỉ chụp ảnh hay viết tin mà còn điều phối hoạt động và tham gia thiết kế sản phẩm truyền thông khi cần”, Giang bộc bạch.
Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình “làm nghề”, Giang cho biết ở những sự kiện đầu tiên, hầu như các bức ảnh đều bị mờ, lệch khung, gần như không thể sử dụng. Không bỏ cuộc, Giang tự xem lại ảnh, học hỏi từ các anh chị đi trước cách đặt góc máy, rồi luyện tập thêm qua từng sự kiện. Dần dần, Giang cải thiện kỹ năng và bắt đầu bắt được những khoảnh khắc tốt hơn trong các lần tác nghiệp sau.
.jpg)
Em Lê Trần Hương Giang tác nghiệp tại trường.
Tinh thần làm truyền thông học đường còn lan tỏa ở nhiều ngôi trường khác ở An Giang. Tại Trường THCS - THPT Võ Văn Kiệt, phường Rạch Giá, chúng tôi gặp Nguyễn Mỹ Đình, Phó ban Thông tin - Truyền thông của trường.
Cơ duyên đến với công việc truyền thông học đường của Mỹ Đình bắt đầu từ cuối năm lớp 10, khi bạn tham gia Câu lạc bộ MC tài năng của trường. Sau đó, khi đoàn trường thành lập các ban chuyên trách, Mỹ Đình được phân công về Ban Thông tin - Truyền thông.
Ban đầu, Mỹ Đình chủ yếu đảm nhận việc biên tập tin, ảnh, video để đăng tải lên fanpage của trường. Trong quá trình làm việc, Mỹ Đình dần quen với nhịp của các hoạt động truyền thông và bắt đầu tham gia sâu hơn vào khâu tổ chức nội dung.
Nhờ khả năng sắp xếp công việc rõ ràng và cách làm việc có hệ thống, Mỹ Đình được thầy cô và các thành viên trong ban tin tưởng giao giữ vai trò phó ban.
Ở vị trí này, Mỹ Đình trực tiếp tiếp nhận kế hoạch hoạt động tháng từ đoàn trường, sau đó xây dựng lịch đưa tin, phân công nhiệm vụ và điều phối các sản phẩm truyền thông trước khi đăng tải.
.jpg)
Em Nguyễn Mỹ Đình (bìa trái) phỏng vấn một bạn học sinh tại sự kiện của trường.
Khó khăn của Mỹ Đình với công việc truyền thông học đường đến từ cảm giác không tìm được những điều mới mẻ. Mỹ Đình chia sẻ: “Có thời gian em thấy mọi thứ như đang lặp lại, em bắt đầu tự hỏi liệu mình còn tạo được điều gì khác hơn không. Thêm vào đó, có những giai đoạn, các tin, bài không nhận được nhiều sự quan tâm hay tương tác từ các bạn học sinh khiến em thất vọng với bản thân. Đã có lần em nói với các thành viên trong ban, nói với thầy cô rằng em sẽ dừng lại, không tiếp tục nữa”.
Sau khoảng thời gian chững lại đó, Mỹ Đình tìm được những cách tiếp cận mới trong công việc, bắt đầu thử tìm những góc kể khác, những chi tiết nhỏ trong hoạt động học đường để đưa vào sản phẩm truyền thông.
“Em nhận ra khi mình thay đổi cách nhìn, mọi thứ cũng trở nên thú vị hơn. Có những buổi chỉ là một hoạt động rất bình thường, nhưng nếu mình chịu khó quan sát kỹ thì vẫn có thể kể thành một câu chuyện hay”, Mỹ Đình chia sẻ.
Có lẽ, điều khiến cả Hương Giang và Mỹ Đình vui nhất không chỉ là hoàn thành sản phẩm, mà là khoảnh khắc nhìn thấy bài viết, hình ảnh hay clip do mình và các bạn thực hiện được đăng tải, lan tỏa và nhận được sự quan tâm từ các bạn trong trường.
Bài và ảnh: TƯỜNG VI