Nối vòng tay thiêng

20/11/2022 - 10:43

 - Sáng 20/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang, 190 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã thực hiện Chương trình “Nối vòng tay thiêng”, chung tay chăm sóc mộ phần liệt sĩ. Đây là công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).

Chương trình quy tụ tuổi trẻ Công an tỉnh An Giang, TP. Long Xuyên, huyện Châu Thành, Đoàn Trường Đại học An Giang, cùng các đơn vị kết nghĩa, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tập trung sơn vẽ lại ngôi sao Tổ quốc cho 2.500 phần mộ Anh hùng liệt sĩ ở nghĩa trang.

Lần sơn vẽ ngôi sao Tổ quốc trên các phần mộ diễn ra cách đây vài năm. Vì thế, sơn bắt đầu xuống màu, nên cần được vẽ mới.

Hoạt động cần sự tỉ mỉ, khéo léo và tập trung cao độ. Trước tiên, vẽ định hình ngôi sao trước, chờ sơn khô rồi mới vẽ nền đỏ sau. Nếu làm vội, sơn sẽ lem, vón cục, khó chỉnh sửa.

Võ Thị Duy Lin (thành viên Nhóm Nối vòng tay thiêng) tham gia vẽ ngôi sao trên mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ An Giang 4-5 lần, kể từ năm 2015. Có nhiều kinh nghiệm, cộng với khéo tay, chị dành thời gian đi kiểm tra, chỉnh sửa lại từng ngôi sao mà các bạn vừa vẽ xong trước đó.

Sáng sớm, em Trần Thị Tuyết Như (học sinh lớp 5) theo chị Lin từ huyện Phú Tân về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang mong muốn góp một tay cho hoạt động ý nghĩa này.

Khi màu sơn đã khô, dưới ánh nắng, hàng ngàn ngôi sao vàng rực rỡ trên nền đỏ thắm, minh chứng cho lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với công lao của 2.500 anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Các bậc tiền bối đã không tiếc máu xương, một lòng nối dài quá trình dựng xây và phát triển quê hương An Giang trong 190 năm qua…

GIA KHÁNH