Phút bốc đồng, nhiều năm hối tiếc

23/07/2026 - 09:45

 - Từ mâu thuẫn nhỏ, 27 thanh thiếu niên mang hung khí tìm người để trả thù, khiến nhiều người bị thương và phải nhận những bản án nghiêm khắc. Vụ án là lời cảnh báo về cái giá đắt của sự bốc đồng và bạo lực trong giới trẻ.

Các bị cáo trả giá cho việc tụ tập đánh nhau. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 15/10/2024, Ngô Thanh Kiệt (SN 2007), ngụ xã Hòa Lạc cùng nhóm bạn đến khu vực Trạm Y tế xã Hòa Lạc chơi bị một nhóm thanh niên lạ mặt mang hung khí rượt chém. Nhóm của Kiệt bỏ xe, chạy bộ thoát thân, còn mô tô bị nhóm thanh niên kia đập phá.

Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 16/10/2024, tiếp tục có 2 thanh niên lạ mặt đến ném vỏ chai bia vào sân nhà Kiệt. Cho rằng nhóm của Hồ Thái Nhân, ngụ xã Phú Bình, huyện Phú Tân (nay là xã Bình Thạnh Đông) thực hiện hành vi này nên Kiệt nảy sinh ý định trả thù.

Ngày 16/10/2024, Kiệt rủ 27 thanh thiếu niên từ 17 đến 23 tuổi, có người đang là học sinh, mang theo dao tự chế, chỉa sắt, điều khiển mô tô đi tìm nhóm Thái Nhân. Trên đường đi, nhóm của Kiệt phát hiện Trần Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Minh Hải và Nguyễn Phước Vinh đang điều khiển mô tô. Nghĩ đây là người của nhóm Thái Nhân nên cả nhóm đuổi theo, sử dụng hung khí tấn công người và phương tiện. Hậu quả, Hải bị thương nặng, bất tỉnh tại chỗ. Sau khi gây án, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Thuận và Vinh sau đó đưa Hải đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc cấp cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện Quân y 121 (TP. Cần Thơ) điều trị đến ngày 1/11/2024 xuất viện. Sau khi tiếp nhận thông tin, từ tháng 11/2024 đến 11/2025, cơ quan chức năng đã khởi tố, điều tra và xử lý toàn bộ 27 đối tượng liên quan.

Tại phiên tòa, các bị cáo cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự hối hận. Có người cho rằng chỉ muốn giúp bạn trả thù vì trước đó bị nhóm khác tấn công. Một số bị cáo khác cho biết chỉ nghĩ đi theo cho đông, không lường hết hậu quả. Khi đứng trước bục khai báo, các bị cáo mới nhận ra những phút bốc đồng đã khiến bản thân đánh mất cơ hội học tập, việc làm và tương lai.

Với tỷ lệ tổn thương cơ thể do các bị cáo gây ra đối với Hải là 24%, Thuận 9%, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Kiệt 5 năm 6 tháng tù. 21 bị cáo khác bị xử phạt từ 2 năm 6 tháng đến 5 năm tù. 4 bị cáo được hưởng án treo và 1 bị cáo được trả tự do ngay tại tòa. Riêng Kiệt trước đó từng bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích.

Hành vi của các bị cáo còn để lại gánh nặng cho gia đình. Một số phụ huynh phải vay mượn tiền để bồi thường thiệt hại, trong khi người bị hại mang thương tật, còn người gây án phải đối diện với vòng lao lý khi tuổi đời còn rất trẻ. Chị N.T.K.T - mẹ bị cáo T nói: “Gia đình tôi bận công việc nên cứ nghĩ con đi chơi với bạn, không ngờ lại tụ tập. Qua vụ án này, tôi mong các cháu thanh thiếu niên biết kiềm chế, nghĩ đến tương lai của mình. Đừng vì vài phút nóng giận hay nghe lời bạn bè mà phải trả giá bằng nhiều năm cuộc đời”.

Theo lực lượng chức năng, thời gian qua, nhiều vụ đánh nhau liên quan đến thanh thiếu niên đều xuất phát từ những nguyên nhân rất đơn giản. Một vài trường hợp chỉ vì tranh cãi trên mạng xã hội, hai bên liên tục thách thức, xúc phạm nhau rồi hẹn địa điểm để giải quyết. Có nhóm chỉ vì bênh vực bạn bè hoặc muốn thể hiện bản thân mà lôi kéo thêm nhiều người tham gia.

Theo một số luật sư, tùy tính chất, mức độ và hậu quả, người tham gia đánh nhau có thể bị xử lý về các hành vi như gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, giết người hoặc các tội danh khác theo quy định. Đối với người dưới 18 tuổi, pháp luật luôn ưu tiên giáo dục, tạo điều kiện sửa chữa lỗi lầm. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc được miễn trách nhiệm. Khi hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Luật sư Lê Lâm Thanh - Đoàn Luật sư tỉnh cho rằng để ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội, trong đó vai trò của gia đình rất quan trọng. Cha mẹ cần dành thời gian quan tâm, nắm bắt tâm lý, các mối quan hệ và việc sử dụng mạng xã hội của con để kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, từ đó định hướng và giáo dục phù hợp.

Tuổi trẻ là quãng thời gian để học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ. Thế nhưng, chỉ vì muốn thể hiện bản thân hoặc nghe theo lời kích động của bạn bè, nhiều thanh thiếu niên đã tự khép lại những cơ hội phía trước. Bản lĩnh không nằm ở nắm đấm hay hung khí mà ở khả năng kiểm soát cảm xúc, tôn trọng pháp luật và biết giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại. Đừng để những cuộc tụ tập đánh nhau trở thành dấu chấm hết cho tuổi trẻ và những ước mơ phía trước.

NGUYỄN HƯNG