- Cây thốt nốt cho nước (mật) quanh năm, nhưng thời điểm từ tháng 1 đến tháng 4, cây cho nước ngọt nhiều nhất. Đây cũng là khoảng thời gian bội thu của nguời dân trèo cây lấy mật thốt nốt.Khi con nước bắt đầu "nhảy" khỏi bờ cũng là lúc làng nghề lưỡi câu Mỹ Hòa, phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) trở nên nhộn nhịp. Dù đã qua thời hưng thịnh, nhưng vào mùa nước về, xóm nhỏ này vẫn vang lên âm thanh của tiếng máy mài giũa, tiếng máy cán, tiếng búa dập lưỡi câu đều đặn…
Đến hẹn lại lên, những ngày này người dân trên địa bàn tỉnh An Giang lại háo hức đón chờ mùa “săn” sản vật nước nổi. Chỉ cần đem lưới, dớn, lờ... ra đồng thì cá linh, cá chốt, cua đồng, rắn... đua nhau chạy vào.
Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh An Giang, đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, quyết tâm hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất…
Giữa nhịp sống sôi động của Rạch Giá, có một nơi không gian yên tĩnh, thoáng mát chính là Thư viện tỉnh An Giang (cơ sở 1), “lối về” của nhiều người yêu thích đọc sách. Không ồn ào, không vội vã, những người đến đây chọn cho mình một quyển sách yêu thích hay một góc thân quen để làm việc, ôn bài… Điểm chung là tất cả đều yêu thích đọc sách.
Trong mọi mặt công tác, đời sống, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh An Giang luôn giữ gìn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thể hiện rõ tinh thần trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Từ đó, bộ đội luôn được dân thương, dân quý.
Vào mùa mưa, các con suối ở Phú Quốc đầy nước. Tiếng suối chảy róc rách mang theo dòng nước mát lành, êm dịu. Nhiều con suối như suối Tranh, suối Tiên, suối Đá Bàn… thu hút nhiều du khách và người dân địa phương đến vui chơi, tắm suối.
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), tại tỉnh An Giang đã diễn ra, với nhiều hoạt động tri sân các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, người có công, tô thắm truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Đó là chủ đề của Hội trại truyền thống tuổi trẻ các trung, lữ đoàn năm 2025, do Cục Chính trị Quân khu 9 tổ chức ngày 26, 27/7/2025, tại Lữ đoàn 416 (phường Chi Lăng, tỉnh An Giang).
Nằm nép mình bên bãi biển ngay giữa lòng đảo ngọc Phú Quốc (tỉnh An Giang), làng chài (hay còn gọi là xóm chài) Trần Phú thuộc phường Dương Đông cũ (nay là đặc khu Phú Quốc) mang vẻ đẹp bình dị, đời thường của ngư dân miền biển.
Không phải lễ khai trương hoành tráng, cũng không phải băng rôn khẩu hiệu, điều khiến người ta cảm nhận rõ không khí của APEC 2027 đang đến gần lại chính là những tiếng máy khoan rền vang, cần cẩu xoay tròn giữa trời Phú Quốc và hàng trăm bóng người miệt mài trong nắng.
Mùa mưa đến, những con suối ở vùng Bảy Núi - An Giang cũng bừng tỉnh giấc, mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách.
Bộ môn thuộc về những người “sống chậm” tưởng chừng chỉ phù hợp với lớp trung niên trở đi, nhưng hiện có rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Ban đầu, mỗi người tìm đến lớp viết thư pháp bằng động cơ khác nhau, song rồi cùng tìm thấy niềm đam mê chung khi thể hiện tâm hồn của mình qua từng chữ viết của dân tộc.
Nằm ở trung tâm của phường Long Xuyên (tỉnh An Giang), Nhà Văn hóa Lao động trở thành điểm hẹn thân thuộc để các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động giao lưu, sinh hoạt văn hóa, thể thao, giải trí...
Đóng quân tại quần đảo Hải Tặc, xã đảo Tiên Hải (An Giang) có vị trí quốc phòng đặc biệt quan trọng, những người lính Đại đội hỗn hợp 7 luôn chắc tay súng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phòng thủ xã đảo.
Ngày 1-7-2025, tỉnh mới An Giang chính thức hình thành trên bản đồ hành chính Việt Nam, là kết quả của quá trình hợp nhất hai tỉnh liền kề An Giang và Kiên Giang. Không chỉ là sự thay đổi về ranh giới địa lý hay cơ cấu bộ máy chính quyền, đây là dấu mốc lịch sử trong thực hiện nghị quyết Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả và mở rộng không gian phát triển toàn vùng.
Tỉnh An Giang mới chính thức vận hành. Cùng lúc, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động. Trên nhiều tuyến đường và tại các trụ sở cơ quan, đơn vị, rợp sắc cờ hoa, biểu ngữ chào mừng ngày lịch sử này. Từ đất liền, biên giới đến hải đảo, cán bộ, công chức bắt tay vào công việc rất sớm, thủ tục hành chính được giải quyết cho Nhân dân thông suốt. Trên khắp các khu phố, xóm, ấp, từ đất liền đến biên giới, hải đảo… nhịp sống của người dân vẫn rộn ràng, nhưng phảng phất thêm nét tự hào. Tất cả đang chung nhịp chuyển động của một An Giang mới: Hiện đại, năng động, quyết tâm vươn xa.
“Học kỳ trong quân đội” do Tỉnh đoàn An Giang phối hợp Sư đoàn bộ binh 330 (Quân khu 9) tổ chức. Tham gia chương trình, các “chiến sĩ nhí” được huấn luyện và trải nghiệm giáo dục truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng, điều lệnh đội ngũ, giới thiệu các loại vũ khí thông thường, các kỹ năng xử lý tình huống, làm việc nhóm, kỹ năng sinh hoạt ngoại khóa… Là môi trường học tập, rèn luyện thể chất, tinh thần lẫn đạo đức; rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần kỷ luật, vượt qua khó khăn và giúp thanh, thiếu nhi tự tin, nghị lực hơn trong cuộc sống…
Năm nào cũng vậy, kỳ thi tốt nghiệp THPT là mối quan tâm của toàn xã hội. Không chỉ có các sĩ tử nỗ lực từng phút trong phòng thi, mà ở bên ngoài, phụ huynh lo lắng dõi theo, lực lượng tiếp sức mùa thi túc trực xuyên suốt… và cộng đồng cùng đợi chờ từng khoảnh khắc sau mỗi buổi các em làm bài.
Ngày 26 và 27/6, hơn 1,1 triệu học sinh trên cả nước bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình học tập miệt mài, mà còn là khoảnh khắc đáng nhớ trên con đường trưởng thành của mỗi sĩ tử. Tại An Giang, chào đón hơn 21.000 thí sinh tại 48 điểm thi chính thức, mang đến một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và công bằng.
Từ trong chiến tranh với trang báo in bằng bột nếp đến nền tảng số giữa thời đại 4.0, Báo Kiên Giang đã trải qua 78 năm (1947-2025) viết giữa lòng dân, in giữa mạch thời cuộc. Một hành trình chưa bao giờ ngơi nghỉ với những con chữ mang theo hơi thở của đất và người Kiên Giang.