
Quán cơm Từ tâm giúp no lòng người lao động nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PHƯƠNG LAN
Mờ sáng, các thành viên trong ban hậu cần quán cơm chay Từ tâm tất bật chuẩn bị nguyên liệu, nổi lửa để kịp mang đến những suất cơm nóng hổi, thơm ngon cho nhiều phận đời. Tiếng cười nói rôm rả hòa cùng tiếng lách cách của dao thớt, tiếng xèo xèo của những món chiên, xào tạo nên không khí ấm áp.
Vui vẻ trò chuyện cùng khách đường xa, ông Lê Phi Hùng (58 tuổi), ngụ xã Vĩnh Trạch cho biết: “Sau khi được chính quyền địa phương cho phép, quán cơm chay từ thiện Từ tâm được mở ở ấp Tô Thuận, xã Tri Tôn, đến nay đã hơn 7 tháng. Tôi mở ra quán cơm này với mong muốn san sẻ một phần khó khăn với bà con lao động nghèo. Ở xã Tri Tôn, còn nhiều mảnh đời vất vả lắm. Một bữa cơm tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chúng tôi hy vọng có thể giúp họ vơi bớt lo toan trong cuộc sống mưu sinh hằng ngày”.
Để duy trì hoạt động của quán, bên cạnh sự nỗ lực của chú Hùng, không thể không nhắc đến tấm lòng của nhà hảo tâm và lực lượng tình nguyện viên. Người góp gạo, người góp rau củ, người góp công sức nấu nướng. Tất cả đều xuất phát từ cái tâm thiện nguyện, mong muốn mang lại niềm vui cho mọi người. Từ ý nghĩa cao đẹp đó mà quán có tên là Từ tâm.
Gắn bó với bếp ăn từ những ngày đầu, bà Huỳnh Thị Liên (57 tuổi), ngụ xã Tri Tôn kể, trước đây, bà đi làm mướn, có lần ghé quán ăn cơm thấy ngon và cảm nhận được ý nghĩa cao đẹp của mô hình từ thiện nên bà xin vào phụ giúp. Đều đặn mỗi ngày, từ 4 giờ 30 phút, bà Liên đến quán để nấu 2 nồi cơm lớn và chuẩn bị thức ăn cho đến 18 giờ. “Mỗi ngày, quán có gần 10 món chay thay đổi liên tục để bà con không bị ngán. Cực thì có cực nhưng mà vui lắm, giúp được nhiều người là tôi thấy ấm lòng”, bà Liên chia sẻ.
Chung tấm lòng thiện nguyện là bà Nguyễn Thị Hợi (Bảy Hợi, 68 tuổi), ngụ xã Tri Tôn. Bà Bảy Hợi đến quán cặm cụi gọt mướp, dồn khổ qua hay lặt rau cải. Các con của bà lập gia đình và ra riêng. Ở nhà một mình buồn nên bà tìm đến quán cơm để góp chút công sức cho đời. “Ai cho gì thì mình nấu nấy. Bà con thương cho cải thìa, khổ qua, bầu bí nhiều lắm. Làm việc từ thiện này tôi không mệt mỏi gì, vừa làm vừa nói chuyện, tinh thần khỏe mạnh hơn”, bà Bảy Hợi cho biết.
Hiểu được nỗi vất vả của những người tình nguyện, dù quán hoạt động trên tinh thần tự nguyện, ông Hùng vẫn hỗ trợ tiền xăng xe với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/người/ tháng cho 5 thành viên nòng cốt của quán. Sự quan tâm thiết thực này là nguồn động viên tinh thần lớn, gắn kết những tấm lòng thiện nguyện.
Đối với những người lao động nghèo hay học sinh có hoàn cảnh khó khăn, quán cơm chay Từ tâm đã trở thành địa chỉ quen thuộc giúp họ vơi bớt lo toan. Nhanh nhẹn chuẩn bị mang cơm về cho gia đình, em Dương Quốc Tĩnh - học sinh lớp 5, Trường Tiểu học B Cô Tô lễ phép chia sẻ: “Em đến quán để lấy cơm trưa cho em và bà nội. Bữa cơm tuy đạm bạc nhưng giúp gia đình em đỡ được một phần gánh nặng trong cuộc sống”.
Nhìn ra bên ngoài quán, dòng người vẫn hối hả ngược xuôi với muôn vàn lo toan tất bật. Nhưng trong quán cơm nghĩa tình ấy, những phận đời dẫu khác biệt tìm thấy nhau ở hơi ấm tấm lòng thiện nguyện. Anh Sang (27 tuổi), ngụ xã Vĩnh Hanh, hằng ngày bán vé số dạo quanh khu vực xã Tri Tôn. Mỗi ngày, anh bán khoảng 300 tờ vé số. “Đi bán dạo, trưa tôi ghé quán ăn đĩa cơm chay. Cơm ở đây ngon lắm, nhờ có quán cơm chay miễn phí này mà mỗi ngày tôi tiết kiệm được mấy chục ngàn đồng chi phí ăn uống, gom góp gửi về lo cho gia đình”, anh Sang trải lòng.
PHƯƠNG LAN