Theo bà Trần Thị Liễu - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng ấp có 13 tổ phụ nữ, với 353 hội viên. Hội viên chủ yếu sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và mua bán nhỏ, còn nhiều khó khăn về kinh tế. Nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho chị em, chi hội vận động hội viên cải tạo đất, tùy theo mùa trồng các loại rau màu khác nhau để bán như: Hành, hẹ, rau muống, rau thơm, cải, dưa hấu… Các loại rau được trồng xen kẽ để mỗi ngày luân phiên thu hoạch.
.JPG)
Bà Nguyễn Thị Nhất bên cạnh luống rau muống xanh tốt, chuẩn bị thu hoạch. Ảnh: ÚT CHUYỀN
“Nhờ chị em phụ nữ chịu khó, vừa trồng màu vừa học hỏi kinh nghiệm, mô hình ngày càng phát triển. Bình quân hằng tháng, mỗi chị em cung cấp ra thị trường từ 150 - 200kg rau sạch các loại, tùy theo giá cả thị trường mà thu nhập từ 500.000 - 800.000 đồng/ngày. Cuộc sống của hội viên ngày càng ổn định hơn, có thêm nguồn chi tiêu gia đình”, bà Nguyễn Thị Đây - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Hưng thông tin.
Trong mảnh vườn hơn 1.000m2, bà Bùi Thị Bảy cẩn thận chăm sóc luống rau cải, hàng bắp xanh mướt. Dưới nắng chiều, giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt rám nắng, nhưng nụ cười của bà rạng rỡ bởi vụ này rau màu được giá.
Bà Bảy kể: “Trước đây, cuộc sống của gia đình tôi rất bấp bênh, chỉ trông chờ vào thu nhập từ đi biển của chồng tôi. Mỗi chuyến biển kéo dài cả tuần, may mắn thì có đồng ra đồng vô, gặp sóng gió thì coi như trắng tay. Tôi ở nhà chăm con, làm việc lặt vặt, thu nhập chẳng đáng bao nhiêu. Có lúc nghĩ, chắc số phận phụ nữ vùng biển chỉ quanh quẩn như vậy thôi, nhưng rồi tôi tự nhủ, nếu mình không thay đổi thì cuộc sống mãi nghèo khó. Tôi nhìn quanh khu đất sau nhà cỏ mọc um tùm, quyết định cải tạo đất trồng rau sạch. Ban đầu, tôi trồng thử vài luống rau muống, cải ngọt, bắp để ăn trong gia đình. Bất ngờ, rau màu lên tốt, bà con hàng xóm đến mua. Thấy có hướng, tôi mạnh dạn đầu tư vốn để trồng thêm rau”.
(1).jpg)
Bà Bùi Thị Bảy chăm sóc luống bắp. Ảnh: ÚT CHUYỀN
Từ những luống rau đầu tiên, bà Bảy mạnh dạn học hỏi kỹ thuật trồng rau hữu cơ, sử dụng phân chuồng, hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật. Được sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, bà tham gia lớp tập huấn sản xuất rau an toàn, rồi dần mở rộng quy mô trồng trọt. Đến nay mỗi tháng, vườn rau của bà Bảy cho thu nhập trên 10 triệu đồng, con số đáng mơ ước đối với một hộ phụ nữ ở vùng biển.
Không riêng bà Bảy, hiện toàn ấp Phong Lưu có 10 hội viên, phụ nữ tham gia mô hình trồng rau sạch. Từ vài luống rau nhỏ trong vườn nhà, nay nhiều hộ đã mở rộng thành khu sản xuất tập trung, có hệ thống tưới phun tự động, lưới che nắng, quy trình chăm sóc đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.
Tận dụng 500m2 đất trống sau nhà trồng rau màu, chị Nguyễn Thị Xiệu cho biết: “Ban đầu tôi lo đất ven biển thường nhiễm mặn, sợ trồng rau không được. Nhưng được các chị trong ấp hướng dẫn kỹ thuật, chọn giống phù hợp, tôi trồng thử cải, rau dền, dưa hấu, mồng tơi, vụ đầu lời hơn 5 triệu đồng. Giờ nhà tôi trồng quanh năm, vừa có rau sạch ăn vừa bán, có tiền dành dụm”.
Những người phụ nữ nơi đây không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường trong cộng đồng. Họ biến mảnh đất cằn ven biển thành vườn rau xanh mướt, biến nỗi lo “đất mặn, nước phèn” thành động lực để vươn lên, khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế nông thôn.
ÚT CHUYỀN