Sắc màu cỏ bàng Ba Chúc

14/08/2026 - 15:23

 - Ở xã Ba Chúc (An Giang), nghề đan cỏ bàng đã tồn tại hàng trăm năm, không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn tạo nên nét đẹp văn hóa đặc trưng của địa phương.

Cỏ bàng được phơi khắp các khoảng sân, con đường nhỏ ở Ba Chúc.

Trải qua nhiều thăng trầm, khi những chiếc đệm bàng truyền thống dần bị lấn át bởi hàng công nghiệp, thì chính tình yêu của nghệ nhân cao niên và sức sáng tạo của thế hệ trẻ hôm nay đang thổi vào làng nghề một sinh khí mới.

Qua từng sản phẩm thủ công, nghề đan bàng truyền thống Ba Chúc tiếp tục được giữ gìn, nâng tầm giá trị và mở ra hướng phát triển bền vững cho người dân địa phương.

Cỏ bàng sau khi đan được người dân Ba Chúc phơi kỹ dưới nắng gắt rồi mới bắt đầu công đoạn làm sản phẩm.

Đan cỏ bàng đem lại nguồn thu nhập cho bao thế hệ người dân địa phương. Với những người lớn tuổi ở Ba Chúc, đan cỏ bàng không chỉ là sinh kế, mà còn là nhịp đập ký ức được gìn giữ nhiều năm qua.

Nhờ cỏ bàng, nhiều phụ nữ có việc làm tại địa phương.

Những chiếc túi xách ra đời từ sự kết hợp giữa kỹ thuật đan truyền thống và tính thẩm mỹ ứng dụng của người trẻ.

Qua bàn tay khéo léo của tuổi trẻ, sản phẩm dần được cải tiến nhiều hơn.

Ngoài làm sản phẩm truyền thống, chị Trần Thị Trang, ngụ xã Ba Chúc, còn sáng tạo vẻ hoa trên chiếc nón cỏ bàng, thu hút rất nhiều khách hàng tìm mua.

Sản phẩm cỏ bàng với nhiều màu sắc, kiểu dáng đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Từ sản phẩm quê nhà đến các sàn thương mại và hội chợ... sắc màu cỏ bàng hôm nay khẳng định vị thế của sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường và đậm đà bản sắc Việt.

BẢO KHÁNH