
Sinh viên Mai Phú Hào trong ngày đầu nhập học tại trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.
Trong căn phòng trọ nhỏ tại TP. Hồ Chí Minh, sinh viên Mai Phú Hào (ngụ xã An Biên, An Giang) tranh thủ dọn dẹp góc học tập sau những giờ lên lớp đầu tiên. Vừa trở thành tân sinh viên ngành Công nghệ chế tạo máy (Khoa Cơ khí, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh), Hào từng bước làm quen với cuộc sống tự lập nơi thành phố.
"Em vừa hào hứng trước chặng đường phía trước, vừa tiếc nuối những kỷ niệm đẹp bên thầy cô, bạn bè thời phổ thông", Hào chia sẻ.
Rời quê lên thành phố, Hào phải tự lo liệu sinh hoạt hàng ngày. Khó khăn lớn nhất những ngày đầu là thích nghi với nếp sống mới, từ nấu ăn đến cân đối thời gian học tập, nghỉ ngơi. Đôi lúc, căn phòng trọ vắng vẻ cũng khiến nam sinh không tránh khỏi cảm giác trống trải.
Để thích nghi, Hào chủ động lập kế hoạch chi tiêu, sắp xếp thời gian hợp lý và mở lòng kết bạn trên lớp. Với Hào, sự thay đổi này không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội để khám phá, phát triển bản thân.
Trong khi đó, Trần Gia Thịnh (ngụ xã Mỹ Thuận), tân sinh viên ngành Y khoa (Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) lại gặp khó khăn về chỗ ở. Lần đầu sống xa gia đình, Thịnh phải tự xoay xở sinh hoạt và lỡ thuê phòng trọ khá xa trường do chưa quen đường xá.
"Tuy còn nhiều bất tiện nhưng đây là dịp để em học cách tự lập và chủ động giải quyết khó khăn", Thịnh chia sẻ.

Sinh viên Trần Thạch Khang sắp xếp lại góc học tập ở nơi ở mới.
Khác với Phú Hào và Gia Thịnh, Trần Thạch Khang (ngụ xã Thoại Sơn) chọn học ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam tại Trường Đại học Kiên Giang. Khang học tập tại An Giang và ở cùng người thân. Dù không phải đi xa, Khang vẫn phải làm quen với môi trường đại học và nếp sinh hoạt mới.
"Sống cùng người thân giúp em đỡ bỡ ngỡ, nhưng em vẫn phải tự điều chỉnh giờ giấc và thói quen sinh hoạt. Đôi lúc em vẫn nhớ nhà, nhớ bạn bè ở quê", Khang tâm sự. Bên cạnh việc thích nghi với nếp sống mới, Khang bắt đầu làm quen với phương pháp học đại học, chủ động kết nối bạn bè để tạo động lực cho bản thân.
Hành trình xa nhà của các tân sinh viên luôn đầy ắp thử thách. Tuy nhiên, sự chủ động, tinh thần cởi mở và khả năng tự điều chỉnh sẽ giúp mỗi bạn tìm được cách thích nghi phù hợp, dần trưởng thành và tự tin bước đi trên con đường mình đã chọn.
TƯỜNG VI