
Đội tuyển Futsal Việt Nam thất bại 0-1 trước đội tuyển Thái Lan. Ảnh: AFC
Bước vào trận đấu quyết định ngôi thứ khi cả hai đội đều đã sớm giành vé vào Tứ kết, HLV Diego Giustozzi tung ra đội hình mạnh nhất với thủ thành Phạm Văn Tú cùng bộ tứ Châu Đoàn Phát, Nguyễn Đa Hải, Đinh Công Viên và đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng. Bên kia chiến tuyến, Thái Lan cũng thể hiện quyết tâm cao độ dưới sự chỉ huy của thủ quân Itticha Praphaphan.
Hiệp 1 diễn ra với thế trận giằng co và toan tính. Sự thận trọng của hai ban huấn luyện khiến 20 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi, dù cả hai bên đều tạo ra được những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương.
Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến ở phút thứ 35 của hiệp 2. Tận dụng một thoáng mất tập trung hiếm hoi trong hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam, Krit Aransanyalak - cầu thủ mang áo số 4 được tung vào sân từ băng ghế dự bị - đã có pha dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ môn Phạm Văn Tú, mở tỷ số 1-0 cho Thái Lan.
Không chấp nhận thất bại, trong 5 phút cuối trận, tuyển Việt Nam đã chuyển sang chiến thuật power-play để dồn toàn lực tấn công. Các học trò của HLV Giustozzi đã tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương, tuy nhiên hàng thủ Thái Lan đã thi đấu lăn xả và bọc lót kín kẽ để bảo toàn thành quả mong manh cho đến khi trọng tài Fahad Badir Alhosani nổi còi mãn cuộc.
Với kết quả này, tại vòng Tứ kết, đội tuyển Thái Lan sẽ gặp đội nhì bảng A, trong khi đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối đầu với thử thách rất lớn là đội nhất bảng A, nhiều khả năng là chủ nhà Indonesia.
Theo TTXVN