
Tổ dặm vá đường Hòa Lạc thảm nhựa những chỗ hư hỏng trên địa bàn xã. Ảnh: THANH THANH
Bếp ăn tình thương Trung tâm Y tế Châu Thành, xã Bình Hòa trung bình mỗi ngày phục vụ từ 400 - 500 suất cơm, cháo và 300 lít nước nóng cho thân nhân và bệnh nhân đang điều trị tại đây. Bà Đặng Thị Mỹ Xuyên - thành viên bếp ăn cho biết: “Nấu cơm từ thiện tuy cực mà vui. Nhiều người chung tay làm việc thiện, không ai bảo ai cùng tham gia góp công sức giúp ích cho xã hội”. Đang điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế Châu Thành, bà Lê Thị Hương, ngụ xã Cần Đăng chia sẻ: “Cuộc sống nghèo khó, tôi phải đi bán vé số kiếm sống. Mấy ngày nay, tôi bị bệnh phải điều trị ở trung tâm y tế. Nhờ nhận cơm từ bếp ăn tình thương, tôi để dành tiền để chữa bệnh. Tôi rất vui và biết ơn mọi người trong bếp cơm nghĩa tình này”.
Các tổ xây cầu, dặm, vá đường từ thiện gồm những người nông dân chân chất có chung tấm lòng thiện nguyện. Thời gian qua, các chú, các anh chung tay, góp sức làm thay đổi diện mạo nông thôn bằng những đoạn đường đẹp và những cây cầu bê tông mới vững chắc. Tổ dặm vá đường Hòa Lạc, xã Hòa Lạc là một điển hình. Những ngày đầu thành lập chỉ vài người tham gia, sau hơn 6 năm hoạt động, đến nay tổ tăng lên 20 thành viên thường trực. Thành viên trẻ nhất khoảng 35 tuổi, lớn tuổi nhất 72 tuổi. Họ làm từ thiện với tinh thần trách nhiệm cao, không cần thù lao với mong muốn mang lại an toàn trên những cung đường. Mỗi người, tùy theo sức khỏe mà làm những công việc phù hợp. Trẻ làm việc nặng, lớn tuổi làm công việc nhẹ nhàng hơn. Kinh phí sửa, dặm vá đường đều do người dân và các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương đóng góp hỗ trợ.
Bà Nguyễn Thị Tuyến, ngụ xã Hòa Lạc chia sẻ: “Từ ngày có Tổ dặm vá đường Hòa Lạc nhiều tuyến đường hư hỏng, xuống cấp được dặm vá kịp thời, giúp cho bà con đi lại dễ dàng, nhất là trong mùa mưa. Tôi cảm phục trước tinh thần thiện nguyện của các thành viên Tổ dặm vá đường Hòa Lạc, không ngại cực khổ, nắng mưa để thực hiện việc làm ý nghĩa này”. Ông Ngô Hồng Thanh, Tổ trưởng Tổ dặm vá đường Hòa Lạc chia sẻ: “Làm từ thiện xuất phát từ cái tâm. Cực thì cực, nhưng ai cũng vui. Có lần đang vá đường thì bà con mang nước cho chúng tôi uống, chỉ thế thôi đã thấy ấm lòng”.
Những ngày nắng nóng, dọc hai bên những con đường trên địa bàn tỉnh rất dễ bắt gặp những bình nước miễn phí giúp nhiều người bán vé số dạo, nhặt ve chai, tài xế xe ôm… giải khát trong hành trình mưu sinh. Cầm cọc vé số trên tay, bà Nguyễn Thị Cầm, ngụ xã Chợ Mới chia sẻ: “Trời nắng quá, giữa trưa bán cũng không được nhiều. Gặp được những bình nước miễn phí như thế này quý lắm, giúp những người đi bán ngoài đường như tôi vừa có nước uống đỡ mệt và tiết kiệm tiền”.
Đặt bình nước miễn phí cho người đi đường từ nhiều năm nay, anh Lê Văn Được, ngụ xã Châu Phú cho biết: “Thấy nhiều người đi đường vất vả giữa trưa nắng nóng nên tôi mua nước lọc để trước cửa nhà, mọi người qua lại uống thoải mái. Việc làm của tôi chẳng đáng là bao, chỉ mong giúp được một phần nhỏ cho những người có hoàn cảnh khó khăn”.
Không vì danh lợi, các phòng chẩn trị đông y trên địa bàn tỉnh lặng lẽ gắn bó với công việc khám bệnh, bốc thuốc miễn phí cho bệnh nhân. Họ hành nghề bằng cái tâm lương y như từ mẫu, chia sẻ với bệnh nhân nghèo. Mỗi người một việc nhưng tất cả đều chung ý nguyện giúp đỡ bệnh nhân nghèo. Người bệnh đến khám, điều trị bệnh không chỉ ở địa phương mà còn có người ngoài tỉnh. Phần lớn bệnh nhân tìm đến phòng chẩn trị đông y đều có hoàn cảnh khó khăn nên tất cả chi phí từ khám, điều trị, bốc thuốc đều được miễn phí giúp họ có điều kiện chữa trị lâu dài.
Ông Trần Văn Giang, ngụ xã Thạnh Mỹ Tây cho biết: “Tôi bị thoái hóa đa khớp nặng nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên thường xuyên khám và điều trị bằng phương pháp đông y ở xã. Sau khi được các lương y châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt và uống thuốc, tình trạng đau nhức giảm rất nhiều…”.
Những tấm lòng nhân ái của các cá nhân, tập thể thể góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội, vun đắp thêm tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong xã hội.
THANH THANH