Tiễn đưa 55 liệt sĩ trở về đất mẹ

25/11/2021 - 10:38

 - Sáng 25-11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc (xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), lãnh đạo Quân khu 9 cùng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức trọng thể lễ truy điệu, cải táng 55 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên chiến trường Campuchia và trong nước.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) chuẩn bị đưa các hài cốt liệt sĩ đến Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc trước giờ cử hành lễ.

Trước giờ cải táng, các đại biểu đã đến Nhà lưu giữ hài cốt để thắp hương tưởng niệm liệt sĩ. Tham dự lễ gồm có: thiếu tướng Hồ Minh Phương, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh; lãnh đạo MTTQ, sở, ngành tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Đội K90 (Quân khu 9) và K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang), lực lượng vũ trang tỉnh; lãnh đạo huyện Tịnh Biên và xã Thới Sơn, thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Trong lễ cải táng hài cốt liệt sĩ đợt này, có 55 hài cốt liệt sĩ (2 hài cốt có danh và 53 khuyết danh), tất cả đều được Đội K93 quy tập trên địa bàn tỉnh An Giang. Ngoài 1 hài cốt được gia đình liệt sĩ nhận về cải táng ở quê nhà, 54 hài cốt còn lại được cải táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang viếng hương hồn các liệt sĩ tại Nghĩa trang Dốc Bà Đắc.

Phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đọc điếu văn truy điệu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bày tỏ, trước anh linh, hương hồn các liệt sĩ, xin tri ân những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mãi mãi giữ cho màu cờ Tổ quốc luôn đỏ thắm, cho quê hương yên bình, hạnh phúc.

Dù chưa rõ danh tính, quê hương các liệt sĩ, song Đảng bộ, quân và dân An Giang nguyện thay mặt nhân dân cả nước và gia đình các liệt sĩ chăm sóc và giữ gìn chu đáo phần mộ của các anh như chính người thân yêu, ruột thịt của mình.

Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, Đảng bộ, quân và dân tỉnh An Giang sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện ước mơ, hoài bão của các liệt sĩ lúc sinh thời, cùng với cả nước xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Lễ an táng hài cốt liệt sĩ được diễn ra trang trọng, thành kính

Lãnh đạo tỉnh đặt những nắm đất đầu tiên xuống các huyệt, thắp hương và mặc niệm vĩnh biệt 54 liệt sĩ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng…

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thắp hương các phần mộ trong nghĩa trang.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà động viên Đội K90 và K93

Liệt sĩ Phạm Văn Minh là người duy nhất được xác định danh tính hài cốt trong tổng số 54 hài cốt liệt sĩ được cải táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc đợt này. Ông Đặng Văn Sơn (cháu ruột của liệt sĩ Minh, người được ủy quyền chăm sóc, thờ cúng liệt sĩ) xúc động bên phần mộ cậu ruột. Sau gần 30 năm hy sinh, hài cốt liệt sĩ mới được tìm thấy tại đồi Tức Dụp (xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).

GIA KHÁNH