Kết quả tìm kiếm cho "ít nhất ba người chết"
Kết quả 193 - 204 trong khoảng 732
Khu di tích lịch sử cách mạng Minh Đạm, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và du khách TP Hồ Chí Minh.
Những ngày này, trên cánh đồng xả lũ ở huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) mực nước vẫn đầy ăm ắp, mang theo nguồn lợi thủy sản giúp người dân mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá có thêm thu nhập.
Theo số liệu thống kê mới nhất của Hàn Quốc, có ít nhất 154 người đã thiệt mạng và 133 người bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra tối 29/10 ở phường Itaewon, quận Yongsan. Đây là thảm họa tồi tệ nhất tại Hàn Quốc kể từ vụ chìm phà Sewol khiến 304 người thiệt mạng năm 2014.
Đồng bào Cờ Lao đỏ tại Hà Giang hiện có khoảng hơn 1.000 người, sinh sống tập trung ở một số thôn của xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì và còn lưu giữ được nhiều nét riêng từ đời này sang đời khác.
Là cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua, với cường độ tương đương với các cơn bão từng làm chết hàng trăm người, bão số 4 vừa quét qua một số tỉnh miền Trung nhưng đã không gây thiệt hại về người.
"Cảnh sát bắn hơi cay khiến CĐV cuống cuồng tìm lối thoát khỏi sân", một nhân chứng có mặt tại sân Kanjuruhan không quên thời khắc kinh hoàng tối 1/10.
Thông báo trên đài phát thanh và truyền hình quốc gia ngày 30/9, một nhóm binh sĩ Burkina Faso tuyên bố đã cách chức Trung tá Paul-Henri Sandaogo Damiba (P.Đam-mi-ba), người đứng đầu quân đội và chính quyền quân sự nước này.
Bão số 4 được đánh giá là cơn bão mạnh. Khi đổ bộ vào đất liền nước ta, bão đã giảm 1-2 cấp so với dự báo nhưng cũng gây gió mạnh cấp 11, giật cấp 14 trên đảo và gió cấp 9, giật cấp 13 trên đất liền.
Những đêm thức trắng, NSND Kim Cương hồi tưởng đầy đủ 'gương mặt, tính cách hồn nhiên và vẻ dễ thương' của minh tinh quá cố Thẩm Thúy Hằng.
Năm ngoái, một trong những ngọn núi lửa nguy hiểm nhất ở châu Phi đã phun trào mà không báo trước. Các nhà khoa học giờ đã biết lý do.
Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng "băng zombie" tan nhanh chóng ở Greenland sẽ nâng mực nước biển toàn cầu lên ít nhất 27 cm, cao gấp đôi so với dự báo trước đó.
Một ngày thu trong vắt, Chủ tịch Hồ Chí Minh dõng dạc khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy”. Đó là ngày ra đời của một đất nước kiên cường “ngực lép bốn nghìn năm”, tràn đầy sức sống mới nhờ “trưa nay cơn gió mạnh/Thổi phồng lên. Tim bỗng hóa mặt trời...” (Tố Hữu).