Kết quả tìm kiếm cho "Đội bóng nhí"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2740
Trên địa bàn tỉnh, môn bóng rổ được cho là “sinh sau” các môn thể thao khác (bóng đá, bóng chuyền, cầu lông). Tuy nhiên, với ưu thế giúp rèn luyện thể lực, phát triển chiều cao... bóng rổ ngày càng thu hút giới trẻ tham gia luyện tập. Nhiều câu lạc bộ (CLB) được thành lập, thi đấu ấn tượng, góp phần đưa môn thể thao này phát triển sâu rộng hơn.
Giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường, từ nóng chuyển sang lạnh, từ nắng chuyển sang mưa, sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ em.
Ngày 12/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang tổ chức lễ bế mạc Hội thao ngành ngân hàng tỉnh An Giang năm 2024.
Chúng tôi đã làm được một việc tốt để bảo vệ môi trường theo lời cô giáo dạy.
Quyên nằm nghe những âm thanh lọt qua khe cửa sổ, vài tiếng còi xe kêu chói gắt trong đêm. Đường vắng, những lối đi thừa thãi, tiếng còi xe giận ai mà phải réo rắt inh ỏi?
Thất bại 2-3 trước đội tuyển futsal Kyrgyzstan ở trận play-off thứ hai Giải futsal châu Á 2024, khiến đội tuyển futsal Việt Nam không thể lập thành tích lần thứ 3 liên tiếp dự World Cup.
Chuỗi trận bất bại ở Ngoại hạng Anh của Man City được kéo dài đến con số 21 sau chuyến làm khách thành công tại sân của Fulham, giúp họ tăng tốc về đích bất chấp cuộc đua ngày càng gay cấn với Arsenal.
Mùa hè năm nay vẫn dành chỗ cho trang phục họa tiết. Những chiếc váy in họa tiết điệu đà, áo cách điệu kẻ sọc hay đầm dài thêu hoa lá mang đến vẻ ngoài thời thượng và cảm nhận dịu nhẹ, thoáng đãng.
Trần Thị Thanh Thuý khẳng định muốn quảng bá hình ảnh bóng chuyền Việt Nam ra thế giới sau khi quyết định đầu quân cho CLB Kuzeyboru (Thổ Nhĩ Kỳ).
Là môn thể thao “vua”, bóng đá luôn được yêu thích, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng sân bãi, nhiều câu lạc bộ (CLB) bóng đá được thành lập, hoạt động nền nếp... góp phần nâng cao đời sống tinh thần người dân, đưa bóng đá phong trào ngày càng phát triển.
Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng dưới sự chỉ huy tài giỏi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trôi qua được 70 năm nhưng những dấu ấn và tình cảm của Đại tướng vẫn vẹn nguyên với mảnh đất và con người nơi đây.
Nghe chồng bảo sắm ô tô, chị ngơ ngác, mồm mắt tròn xoe, giọng như hụt hơi: 'Đi đâu mà mua xe?'. Anh cười, cái đầu húi cua lắc nhẹ, vẻ khó hiểu cùng lời nghi vấn cao ngạo: 'Sao hỏi ngớ ngẩn thế?'. Nói rồi, anh đưa mắt nhìn con đường trước nhà, với dãy ô tô nối dài, tít đến đằng xa.