Kết quả tìm kiếm cho "Đức Giáo hoàng Francis"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 33
Nếu đến thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định mà không tới thăm mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử trên đồi Thi Nhân, phường Ghềnh Ráng thì coi như chuyến đi chưa trọn vẹn. Hàn Mặc Tử (1912-1940) là một trong những thi nhân xuất sắc nhất của phong trào thơ mới. Tại đây, có vườn thơ bút lửa của Dzũ Kha, một người rất yêu thơ Hàn Mặc Tử, có thể được xem là tri kỷ của ông.
Ngày 22/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican, Đức ông Miroslaw Wachowski nhân dịp sang Việt Nam tham dự và đồng chủ trì cuộc họp vòng IX Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Tòa thánh Vatican.
Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican chuyển lời chào thân ái, nồng ấm nhất của Giáo hoàng Francis đến người dân Việt Nam và ban phước lành cho Giáo hội Công giáo Việt Nam.
Trong đêm qua và rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, người dân ở nhiều nơi trên thế giới đã đón lễ Giáng sinh theo những cách riêng trong bối cảnh phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch COVID-19 do sự lây lan của biến thể Omicron.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến thủ đô Rome của Italy sáng sớm 29-10, bắt đầu chuyến công du châu Âu được cho là nhằm củng cố uy tín của Washington trên trường quốc tế.
Tổng thống Joe Biden trích dẫn phát biểu của Giáo hoàng Francis cho rằng: "Tiêm chủng là một nghĩa vụ đạo đức, một nghĩa vụ có thể cứu mạng sống của bạn và cuộc sống của những người khác."
Một tảng băng trôi khổng lồ, có kích thước gấp 20 lần khu vực Manhattan, New York, Mỹ, vừa tách ra khỏi thềm băng Brunt của Nam Cực.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 20-1 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 96.750.697 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2.068.974 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 69.437.515 người.
Tổng thống Donald Trump vượt qua ông Barack Obama để trở thành người đàn ông đáng ngưỡng mộ nhất tại Mỹ.
Đường phố ở nhiều nước được trang hoàng rực rỡ, lung linh để chào đón Giáng sinh, nhưng do đại dịch COVID-19 mà không khí ngày lễ năm nay kém vui, khác hẳn mọi năm.
Ngày 24-12, dịch bệnh đã phủ bóng đen lên không khí đón Giáng sinh trên khắp thế giới khi hàng triệu người buộc phải hủy các kế hoạch đi lại hoặc hạn chế tiệc tùng và lễ hội do nhà chức trách áp đặt lệnh phong tỏa mới để ngăn chặn dịch bệnh.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây cho hay, ông đang ủng hộ một thỏa ước ngừng bắn toàn cầu trong đại dịch COVID-19, đồng thời tin rằng, mình sẽ có được sự đồng thuận từ người đồng cấp Vladimir Putin.