Kết quả tìm kiếm cho "đau xót"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 585
Trong dòng văn học hiện thực Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám, Nam Cao là nhà văn đặc biệt quan tâm đến những phận người nhỏ bé bị cuộc sống nghèo đói và những định kiến khắc nghiệt dồn đến bước đường cùng. “Dì Hảo” là một truyện ngắn giàu sức lay động. Qua cuộc đời của một người phụ nữ nghèo khổ, từ một cô bé được nhận làm con nuôi, đến người vợ cam chịu bất hạnh, Nam Cao không chỉ kể về một số phận mà còn đặt ra những câu hỏi day dứt về tình người, lòng nhẫn nại và sự tàn nhẫn của hoàn cảnh. Không có những biến cố lớn lao, câu chuyện được kể bằng giọng văn chân thực, xót xa, đôi khi tưởng như bình thản, nhưng càng đọc càng thấy phía sau mỗi chi tiết là một nỗi đau. Báo An Giang Online trân trọng giới thiệu truyện ngắn “Dì Hảo” của nhà văn Nam Cao.
Có tuổi đời hơn 75 năm, vườn măng cụt của chị Lê Thị Thu Nào, ngụ xã Hòa Thuận không chỉ lưu giữ ký ức một thời kháng chiến mà còn hồi sinh mạnh mẽ nhờ canh tác hữu cơ. Nơi đây trở thành điểm du lịch sinh thái, mang đến cho du khách trải nghiệm về miền quê xanh, bình yên và những giá trị được gìn giữ theo năm tháng.
Cuối tháng 6, nắng nóng kéo dài khiến khoảng 170ha lúa hè thu tại xã Giang Thành bị ngộ độc phèn, khô hạn. Nhiều trà lúa mới hơn 20 ngày tuổi héo rũ, còi cọc. Dù những cơn mưa đầu mùa đã xuất hiện trong vài ngày qua, nhưng nhiều diện tích lúa vẫn cần thêm thời gian để phục hồi.
Dù bánh bèo là thức quà vặt quen thuộc, ít ai biết vì sao nó lại mang cái tên mộc mạc này.
Sau thu hoạch, cây hồ tiêu thường rơi vào trạng thái suy kiệt; chăm sóc khoa học là chìa khóa để phục hồi rễ, sạch mầm bệnh, kích thích phân hóa mầm hoa cho vụ tới.
Đã gần 70 tuổi, nhưng ông Giàng Văn Lai, dân tộc Mông, thôn Khuổi Khít, xã Kiến Thiết, tỉnh Tuyên Quang vẫn say sưa, uyển chuyển trong từng điệu khèn. Với ông, được thổi khèn không chỉ là niềm vui, mà là cách hiệu quả nhất để ông góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông ở địa phương.
Cách đây hơn chục năm, tôi có bài viết “Cấm Sơn, đôi dòng...” đăng trên báo Nhân Dân cuối tuần. Lần này trở lại, ngồi trên con thuyền lướt giữa mặt hồ xanh trong ngăn ngắt dưới trời mây miền sơn cước, tôi chợt nhớ đến đêm năm nào ngủ giữa hồ cùng bố con anh Hạ và những nỗi lo về cảnh đánh bắt tận diệt khiến nhiều vùng nước từ trong hóa đục. Hôm nay, Cấm Sơn xanh hơn và những trăn trở năm xưa cũng đang dần lắng lại.
Bị cáo Kim Tiến xin Hội đồng xét xử xem xét áp dụng chính sách khoan hồng, giảm án tối đa cho tất cả các bị cáo, đặc biệt là những bị cáo tuổi cao, sức khỏe kém và có nhiều đóng góp cho ngành.
22 giờ. Tại trạm sạc xe điện ven cao tốc, tiếng máy tản nhiệt chạy rù rì. Tôi cắm súng sạc xong, ra ngồi ghế hóng mát thì nghe lời càu nhàu bên cạnh:
Mất nơi ở, giấy tờ tùy thân và toàn bộ vật dụng sinh hoạt sau vụ hỏa hoạn, nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn.
Mắc ung thư máu từ nhỏ, nhiều lần phải nhập viện điều trị kéo dài nhưng em Đào Như Ý - học sinh lớp 7 Trường Trung học cơ sở Đông Hòa 1, xã Đông Hòa vẫn chưa từng muốn rời lớp học. Với em, được đến trường là động lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.