Kết quả tìm kiếm cho "Ước mong"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 3842
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu đến bạn đọc hai tác phẩm Hồ sơ một thế hệ và Trui rèn trong lửa đỏ.
Nhiều năm qua, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (BTBNN) tỉnh An Giang cùng với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh kết nối “tấm lòng vàng”, giúp nhiều số phận bất hạnh thay đổi cuộc sống.
Trong khi làng Vân Cù tiếp tục muốn làm "cái nôi của nghề phở", thì mong muốn này rất dễ đi chệch khỏi logic của UNESCO về di sản phi vật thể.
Quỹ học bổng của bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức và học bổng “Vun bồi khát vọng - Chắp cánh vươn xa” của Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tỉnh An Giang góp phần vun bồi ý chí, tự tin, khát vọng làm hành trang để sinh viên, học sinh khó khăn tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, xây dựng tương lai tươi sáng.
Báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026): "Thanh niên với tương lai đất nước".
Trong vài năm gần đây, melatonin được nhiều người xem như một giải pháp "tự nhiên" giúp dễ ngủ hơn. Không ít người tìm mua loại sản phẩm này trên mạng hoặc qua xách tay với hy vọng cải thiện giấc ngủ.
“Sông Tích, sông Đà giăng lụa mênh mông...”-câu hát trong ca khúc “Hà Tây quê lụa” (nhạc sĩ Nhật Lai) gợi về vùng sông nước trù phú của xứ Đoài. Dòng sông Tích hiền hòa uốn qua những bãi bồi màu mỡ, mang theo nguồn tôm cá, nuôi sống bao thế hệ cư dân xã Phúc Thọ (Hà Nội). Từ nhịp sống gắn với con nước, người dân nơi đây cũng hình thành cách đánh cá đặc biệt. Mỗi mùa hội làng, trai tráng lại rộn ràng dập sào bắt cá trên khúc sông quê.
Khi hoàn thành, các trường nội trú liên cấp sẽ tạo điều kiện để học sinh vùng cao được học tập trong môi trường giáo dục tốt hơn, cơ sở hạ tầng đồng bộ, thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng.
Dọc theo dải đất ven biển Lâm Đồng, những ngôi đình làng, dinh vạn lặng lẽ tồn tại như chứng nhân của lịch sử.
Tôi đã có một buổi chiều thật nhẹ nhàng cùng tiếng kèn saxophone trầm ấm của ông Lê Văn Quyền (sinh năm 1979) hòa quyện cùng tiếng đàn violin của bé Lê Tịnh Tâm (sinh năm 2016, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Nhưng đằng sau những âm thanh vui tươi ấy là cả một quá trình luyện tập đầy gian khổ của cả hai cha con.
Ca sĩ - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh vừa chính thức ra mắt MV “Muôn vị nhân sinh”, mang đến một câu chuyện âm nhạc về mái nhà và hành trình tìm về chốn bình yên của mỗi con người.
Những ngày này, bãi bồi ven biển xã Đông Thái (tỉnh An Giang) rộn ràng tiếng người, tiếng máy ghe. Nông dân ấp 6 Biển tất bật thu hoạch vẹm xanh trong niềm vui trúng mùa, trúng giá.