Kết quả tìm kiếm cho "ấm lòng người nghèo"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1990
Thời gian qua, tỉnh triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm việc chi trả trợ cấp người có công (NCC) với cách mạng và trợ cấp xã hội kịp thời, đúng đối tượng. Xung quanh công tác chăm lo an sinh xã hội, nhất là dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Tấn Phi (ảnh) cho biết:
Sáng 4/2, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KienlongBank) Chi nhánh Rạch Giá (tỉnh An Giang) tổ chức đưa vào sử dụng máy ATM rút tiền mặt tại khu vực bến cảng Hòn Sơn, góp phần đáp ứng nhu cầu giao dịch tài chính, thanh toán của người dân, du khách và lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo.
Trong hai ngày 3 và 4/2, đoàn công tác của Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, chính quyền địa phương, gia đình các đồng chí nguyên là Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”, Tỉnh đoàn và một số xã, phường tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo.
Trước khi có Đảng, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân yêu nước, nhưng lẻ loi và bế tắc. Có Đảng, dân tộc ta đã nhìn rõ con đường, trông thấy ánh sáng. Từ thân phận mất nước, dân tộc ta đứng dậy làm người tự do. Từ đói nghèo, nhân dân ta đi tới ấm no. Chặng đường 96 năm không dài so với lịch sử, nhưng đủ để hun đúc một niềm tin bền chặt. Hôm nay, bước vào mùa Xuân mới, niềm tin ấy hướng về tương lai Việt Nam hùng cường.
Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thanh niên xã Phú Lâm thực hiện nhiều mô hình hay, phần việc ý nghĩa góp sức cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nhiều hoạt động chăm lo an sinh được triển khai từ tỉnh đến cơ sở, hướng đến hộ nghèo, người có công và những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà, mỗi lần thăm hỏi đều gửi gắm mong muốn để ai cũng có Tết đủ đầy, ấm áp.
Với nhiều mô hình, chương trình, phong trào thiết thực, hiệu quả, Đồn Biên phòng Lạc Quới đồng hành cùng chính quyền xã Ba Chúc chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững quốc phòng, an ninh.
Có những miền ký ức không bao giờ già đi, chúng chỉ nằm yên dưới lớp sương mù của thời gian, đợi một ngọn gió bấc cuối năm thổi về để bừng thức. Với tôi, mùa xuân không bắt đầu từ khoảnh khắc kim đồng hồ chạm vào đêm giao thừa, mà đã sớm đến từ những chuyến xe chở Tết thong dong ngang qua triền đê lộng gió, mang theo cái hối hả của lòng người hòa vào cái tĩnh mịch của hồn quê.
Những ngày này, tiết trời se lạnh, nhưng lòng người ấm lại khi bắt gặp những gian hàng, suất ăn có giá 0 đồng. Không mua bán, không mặc cả, chỉ có sự sẻ chia, yêu thương được lan tỏa.
Thời gian qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng khắp, tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội.
Tuổi thơ tôi lớn lên ở một vùng quê An Giang, nơi mùa nắng nối mùa mưa, nơi những con mương nhỏ len lỏi giữa ruộng đồng bát ngát. Trong ký ức non nớt ngày ấy, mắm là món ăn quen thuộc đến mức tự nhiên như hơi thở. Tôi ăn mắm từ khi còn nhỏ xíu, ăn đến lớn, để rồi khi đi xa mới hiểu rằng có những mùi vị, một khi đã thấm vào ký ức thì khó lòng rời bỏ.