Kết quả tìm kiếm cho "“mi-ni”"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 287
Giáng sinh - mùa lễ hội được mong chờ trong năm, đã mang đến không khí rộn ràng và ấm áp cho TP. Long Xuyên. Từ những con đường rực rỡ ánh đèn, cây thông lung linh sắc màu, đến dòng người nô nức đổ về nhà thờ và các khu vui chơi, tất cả tạo nên một bức tranh sôi động nhưng đầy ý nghĩa.
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, không khí háo hức, tưng bừng tràn ngập khắp nơi. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui sum họp gia đình, chúng ta cũng không khỏi lo lắng về những hiểm họa tiềm ẩn, đặc biệt là nguy cơ cháy, nổ. Do vậy, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rất quan trọng để nhà nhà đón Tết an lành, sung túc.
Sâu trong ấp Phnom-Pi (xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn), vẫn còn những phụ nữ khéo tay kiên trì với nghề làm cà ràng, dù giữa nhịp sống hiện đại, chúng đã bị “lép vế” trước bếp điện, bếp gas…
Từ những khối đá tưởng chừng bỏ đi, qua đôi bàn tay khéo léo, óc sáng tạo của người thợ đã “hô biến” thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Từ những pho tượng đá, hòn non bộ, tranh chữ trên đá... đã góp phần tạo thêm phần sinh khí cho không gian sống.
Tiêu dùng xanh đang trở thành xu hướng chủ đạo, tác động mạnh mẽ khiến doanh nghiệp phải thay đổi tư duy, cách làm để sản phẩm và dịch vụ của mình đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng mới hiện nay.
Những ngày gần đây, nhiều phụ huynh chia sẻ, rủ nhau đưa con đến quán cà-phê có nhiều loài thú đáng yêu nằm ngay trung tâm TP. Long Xuyên. Tuy không quy mô nhưng sự xuất hiện của “vườn thú” mi-ni này đã giúp các ông bố, bà mẹ giải “bài toán” khó đưa con đi chơi ở đâu vào dịp cuối tuần.
Chúng tôi tìm đến nhà em Lê Tấn Phát (sinh năm 2004, ngụ ấp Mỹ Giang, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn), thanh niên bị bệnh câm, điếc bẩm sinh, được xóm làng yêu quý bởi tài năng chế tạo “siêu xe” mi-ni một cách sáng tạo...
Từ đôi bàn tay khéo léo, anh Nguyễn Hùng Cường (ngụ xã Lương Phi, huyện Tri Tôn) đã tận dụng những vật liệu tái chế để “hô biến” thành những ngôi nhà mô hình mang nét đẹp bình dị. Mỗi ngôi nhà mi-ni được anh Cường làm ra như một “góc quê thu nhỏ” tái hiện cuộc sống sinh hoạt gần gũi của người dân miền Tây Nam bộ.
Nguyễn Phan Huy Hoàng (sinh năm 1998, ngụ xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân), một chàng trai 9X có niềm đam mê mãnh liệt nghệ thuật lân - sư - rồng. Với nhiệt huyết tuổi trẻ, Hoàng đã tự thân vận động, phát triển và tiếp lửa truyền thống nghề lân - sư - rồng tại địa phương. Những đầu lân, rồng do anh làm ra đã vươn mình khắp nơi trong và ngoài tỉnh, tạo được ấn tượng mạnh mẽ với nhiều khách hàng.
"Tuổi trẻ tiếp lửa nghề làm đầu lân sư rồng truyền thống" - là dự án đoạt giải 3 Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” tỉnh An Giang lần thứ VIII/2024 của chàng trai trẻ Nguyễn Phan Huy Hoàng (sinh năm 1998, ngụ xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân).
Ngày 13/10, UBND xã Núi Tô (huyện Tri Tôn) tổ chức Giải việt dã người cao tuổi và giải bóng đá mi-ni cho thiếu nhi năm 2024 nhân Tháng hành động vì người cao tuổi.
Những năm gần đây, hoạt động thể dục - thể thao vào buổi chiều diễn ra sôi nổi, phát triển rộng khắp từ thành thị đến nông thôn. Qua đó, thu hút mọi lứa tuổi tham gia, mang lại hiệu quả tích cực trong việc nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn tỉnh.