-(10)-logo-20260818-094150-1.jpg)
Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Trần Chí Viễn (hàng đầu, bìa phải), Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Lê Văn Chuyển (hàng đầu, bìa trái) trao giải nhất, cúp lưu niệm, giấy chứng nhận và phần thưởng cho thí sinh Trần Thị Cẩm Hồng.
Lan tỏa đam mê cải lương, tài tử
Khoảnh khắc được xướng tên ở ngôi vị quán quân cuộc thi “Tiếng hát từ trái tim” lần thứ III năm 2026, chị Trần Thị Cẩm Hồng, ngụ xã Châu Phú rất xúc động. Sau khoảng 20 năm trở lại sân khấu lớn, chị không nghĩ mình có thể đoạt giải cao nhất.
Niềm đam mê đờn ca tài tử, vọng cổ của chị Hồng được vun đắp từ khoảng 20 năm trước. Sau thời gian dài tạm gác việc ca hát để tập trung cho giảng dạy. Lần trở lại này với chị không chỉ là dịp thử sức mà còn là cơ hội sống lại với niềm đam mê từng gắn bó. Cuộc thi diễn ra vào tháng 8, cũng là thời điểm tưởng nhớ người thầy đã truyền dạy và khơi dậy tình yêu vọng cổ trong chị, nên chị càng xem đây là dịp để tri ân.
“Tôi rất vui và xúc động. Điều tôi cảm nhận rõ nhất qua cuộc thi là được gặp gỡ những người cùng đam mê, cùng chia sẻ và học hỏi lẫn nhau. Là giáo viên, tôi mong sau cuộc thi có thể lan tỏa tình yêu đờn ca tài tử đến học sinh, để các em biết, hiểu và yêu hơn những câu vọng cổ, bài bản tài tử”, chị Cẩm Hồng bộc bạch.

Ban tổ chức trao giải ba cho thí sinh Trần Hoàng Giang, ngụ xã Hòn Đất.
Từ lần đầu phát động vào tháng 11/2023 với hơn 100 thí sinh tham gia, cuộc thi “Tiếng hát từ trái tim” qua từng lần tổ chức ngày càng thu hút người yêu thích cải lương, đờn ca tài tử ở nhiều địa phương. Năm 2026, cuộc thi được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, có gần 150 thí sinh đăng ký dự thi, cao nhất trong 3 lần tổ chức. Cuộc thi không chỉ thu hút những giọng ca trong tỉnh mà còn có thí sinh từ nhiều địa phương như TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Cà Mau, Đồng Nai, Vĩnh Long, Hà Nội…
Từ Tây Ninh, anh Nguyễn Thanh Hiếu cùng 4 người bạn tìm đến An Giang sau khi được những người từng tham gia các lần thi trước giới thiệu. Trong nhóm, 3 người vào vòng chung kết. Là thợ sửa chữa ô tô, anh Hiếu đến với đờn ca tài tử từ niềm đam mê ca hát từ nhỏ. Ở vòng chung kết, anh chọn bài vọng cổ “Nụ cười chiến thắng” của tác giả Phạm Văn Phúc. Được những người cùng sinh hoạt đờn ca tài tử góp ý, tập luyện cùng ký ức về người cha từng tham gia chiến đấu và hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia giúp anh Hiếu có thêm cảm xúc thể hiện bài hát và đoạt giải chuyên đề.
-logo-20260818-094151-3.jpg)
Thí sinh thể hiện phần thi tự chọn bài ca vọng cổ tại vòng chung kết.
Vượt quãng đường xa để đến với cuộc thi, điều anh Hiếu tâm đắc nhất không phải là kết quả mà là những trải nghiệm có được sau những ngày tranh tài. Anh được gặp gỡ nhiều người cùng đam mê, được các cô chú, anh chị chia sẻ kinh nghiệm và góp ý cách ca, cách xử lý bài bản. “Qua cuộc thi, tôi học hỏi được nhiều điều từ những người cùng đam mê. Mỗi người chỉ cho tôi thêm một chút để hát tốt hơn và tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu, theo đuổi đờn ca tài tử”, anh Hiếu nói.
Tình yêu được tiếp nối
Theo nghệ sĩ Chí Tâm, Trưởng ban giám khảo cuộc thi, chất lượng chuyên môn của cuộc thi năm nay nhìn chung khá. Qua các vòng tuyển chọn, nhiều thí sinh cho thấy giọng ca tốt, có tố chất và sự đầu tư cho phần thi. Tuy nhiên, một số thí sinh vẫn cần trau dồi kỹ thuật xử lý các bài bản Bắc, Hạ, Nam, nhất là cách phân biệt hơi, luyến láy, ngân nga và nhấn nhá để giữ đúng đặc trưng của từng bài bản. “Những hạn chế này cũng là cơ hội để các thí sinh tiếp tục học hỏi từ những nghệ nhân, nghệ sĩ đi trước, qua đó từng bước hoàn thiện kỹ thuật và giữ được bản sắc của đờn ca tài tử và bài ca vọng cổ”, nghệ sĩ Chí Tâm thông tin.

Thí sinh Võ Văn Thi, ngụ xã Vĩnh Xương, thể hiện bài hát “Ơn Đảng”, đoạt giải nhì cuộc thi.
Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển cho biết: “Giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở việc tìm ra người đoạt giải cao nhất. Điều đáng quý hơn là tạo được một không gian để những người yêu đờn ca tài tử, vọng cổ gặp nhau, cùng thể hiện khả năng và chia sẻ niềm đam mê. Qua mỗi lần tổ chức thi, những người dự thi có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, còn ban tổ chức có điều kiện phát hiện những giọng ca mới, góp phần duy trì phong trào và tạo thêm lực lượng kế thừa cho nghệ thuật truyền thống”.
Theo ông Lê Văn Chuyển, khi một người đang bận rộn với công việc vẫn dành thời gian tập luyện để đi thi; khi những thí sinh ở xa vẫn tìm về An Giang; khi những người nhiều năm không đứng trên sân khấu vẫn trở lại cất tiếng hát, điều đó cho thấy sức sống của đờn ca tài tử vẫn hiện hữu trong đời sống. Cuộc thi vì thế trở thành cầu nối để niềm đam mê ấy được gặp gỡ, chia sẻ và tiếp tục lan tỏa.
Từ một sân chơi dành cho những người yêu cải lương, đờn ca tài tử, “Tiếng hát từ trái tim” dần trở thành nơi gặp gỡ của những người đồng điệu. Mỗi người đến với cuộc thi bằng một câu chuyện khác nhau nhưng cùng góp vào sân khấu chung một tình yêu với câu ca, tiếng đờn. Và chính những cuộc gặp gỡ ấy đang góp phần giữ cho nghệ thuật truyền thống tiếp tục ngân vang trong đời sống hôm nay.
MI NI