Kết quả tìm kiếm cho "3 người tử nạn"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 8100
Trong khi nhiều trường học ở Quảng Trị đang "khát" giáo viên, phải xoay xở bằng hợp đồng ngắn hạn để duy trì dạy học thì lộ trình tinh giản biên chế vẫn buộc phải thực hiện. Nghịch lý thiếu nhưng không được tuyển thêm đang tạo sức ép lớn cho toàn ngành giáo dục địa phương.
Giữa dòng sông Hậu mênh mông, cù lao Ông Hổ - tên gọi khác của xã Mỹ Hòa Hưng (tỉnh An Giang) hiện lên bình yên, trù phú, đồng thời cũng yêu cầu cao về giữ vững ổn định trong điều kiện sông nước đặc thù. Trong bối cảnh đó, lực lượng vũ trang xã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động, linh hoạt triển khai đồng bộ các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
Báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) hé lộ bức tranh kinh hoàng đang xảy ra ở quốc gia Bắc Phi, vốn chìm đắm trong nội chiến nhiều năm qua.
Những ngày cuối năm, người dân xã Nhơn Hội (tỉnh An Giang) đến dự hội nghị tuyên truyền chính sách dân tộc tại Nhà văn hóa ấp Búng Lớn. Đây là hoạt động do Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức nhằm đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào Chăm.
Việc đầu tư giai đoạn 2 cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận không chỉ nhằm giảm ùn tắc, nâng cao năng lực khai thác tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với ĐBSCL, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, logistics và du lịch toàn vùng.
Nhóm 22 đối tượng lập trụ sở ở Campuchia, giả doanh nhân, kết bạn rồi lừa tiền gần 3.000 nạn nhân Việt Nam, trong đó có nhiều người ở Lạng Sơn.
Tai nạn giữa xe cứu thương với ô tô đầu kéo tại đường dẫn vào trạm nghỉ chân trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, 3 người tử vong, 2 nạn nhân bị thương.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Y tế Israel ngày 17/12 đã cảnh báo người dân sống tại khu phố nằm xa nhất về phía Đông của thị trấn Shoham, miền Trung Israel, ở trong nhà và tắt hệ thống điều hòa không khí hằng ngày từ đầu buổi tối đến sáng sớm, do tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng phát sinh từ các vụ đốt rác trái phép ở Bờ Tây.
Từ những vùng đất từng ngập bùn mỗi mùa lũ, 2 xã Khánh Bình và Vĩnh Xương hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ. Giờ đây, bộ mặt nông thôn đổi thay, nhiều tuyến đường mới được mở, kinh tế biên mậu sôi động. Người dân đang từng bước đi tới một tương lai no ấm, vững bền.
Tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin, không chấp nhận gò bó với bàn giấy, anh Âu Phủ Định (sinh năm 1992), ngụ xã Châu Thành quyết định nghỉ việc, khẳng định mình với vai trò nông dân công nghệ.
Thượng tọa Chau Diên - Trụ trì chùa Pô Thi Vong, ấp Tô An, xã Cô Tô tích cực vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, góp phần xây dựng phum, sóc ngày càng giàu đẹp.
Bên bờ sông Tiền, trong căn nhà khang trang được Nhà nước hỗ trợ xây dựng, bà Lê Tiến Hương - cán bộ lão thành cách mạng ở xã Vĩnh Xương nâng niu từng tấm ảnh cũ đã úa màu thời gian như những báu vật của một thời máu lửa. Giọng bà chậm rãi, chan chứa niềm tự hào: “Đất này không chỉ có phù sa sông Tiền mà còn có máu và ký ức của bao người nằm lại. Mỗi tấc đất đều in dấu chân người lính cách mạng”.