Kết quả tìm kiếm cho "An Giang xanh"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 7555
Chiều 2/4, trong chuyến công tác tại Lào, đoàn công tác của tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ làm trưởng đoàn đến thăm và chào xã giao Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, tại thành phố Paksé, tỉnh Champasak. Đồng chí Tạ Phương Dung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại thành phố Paksé, tỉnh Champasak tiếp đoàn.
Buổi chiều, có dịp men theo cung đường nhựa lên núi Cấm, dễ bắt gặp dòng người đi bộ lên, xuống giữa khung cảnh yên bình, thơ mộng.
Tận dụng khí hậu mát mẻ, đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân xã Thạnh Lộc trồng các loại cây trồng phù hợp, hình thành cánh đồng rau xanh mướt, mang lại nguồn thu nhập ổn định.
Xã Long Kiến phát triển mô hình trồng bắp kết hợp nuôi bò, còn gọi là mô hình 2B. Mô hình này giúp tăng thu nhập, ổn định sinh kế cho nông dân.
Tại xã Mỹ Hòa Hưng (tỉnh An Giang), chuyên cơ Yak-40 số hiệu VNA.452 từng phục vụ chủ tịch Tôn Đức Thắng đang được gìn giữ tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, tìm hiểu.
Vùng đất An Giang có những “cụ” cây hàng trăm năm tuổi được người dân xem như báu vật của địa phương.
Xe rời quốc lộ, rẽ vào tuyến đường dẫn lên núi Dài (Ngọa Long Sơn), hai bên là những hàng tầm vông thẳng tắp, xanh ngắt, vươn cao.
An Giang đang đứng trước cơ hội làm mới sản phẩm du lịch, từ liên kết vùng đến khai thác tài nguyên sẵn có. Vấn đề đặt ra là chọn hướng đi phù hợp, nâng chất trải nghiệm để thu hút du khách và tạo dấu ấn riêng.
Ngày 1/4, Đảng ủy xã Phú An (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 5, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết quý I và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II/2026.
Sáng 1/4, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị nghe báo cáo định hướng phát triển không gian biển theo quy hoạch tỉnh, với trọng tâm là đề án lấn biển quy mô khoảng 4.500ha.
Chúng tôi về thăm lại đồi Tức Dụp, lòng tự hào khi đặt chân đến nơi lưu dấu một thời đấu tranh anh dũng của quân và dân An Giang.
Ở thôn Tử Nê (xã Lương Tài, Bắc Ninh), Đinh Đồng Giang được người dân yêu quý gọi là “Giang tái chế rác”. Không phải vì anh làm nghề thu gom phế liệu mà còn bởi chính đôi tay khéo léo và óc sáng tạo của anh đã “hô biến” những thứ tưởng vô giá trị thành những sản phẩm nghệ thuật tái chế độc đáo.