Kết quả tìm kiếm cho "Câu lạc bộ tỉnh An Giang"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 5023
Tiếng nhạc ngũ âm, tiếng reo hò cùng những màn tranh tài quyết liệt trên đường đua tạo nên sức hấp dẫn riêng của Hội đua bò Bảy Núi. Qua thời gian, hội đua không chỉ là sân chơi thể thao truyền thống mà còn góp phần gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi (An Giang).
Giải cúp các câu lạc bộ Taekwondo tỉnh An Giang năm 2026 quy tụ hơn 200 võ sinh thuộc 17 câu lạc bộ và đơn vị, tranh tài 33 bộ huy chương ở nội dung đối kháng và quyền.
Từ đầu tháng 10/2026 đến nay, gần 300 cán bộ dân số, y tế cơ sở ở An Giang được tập huấn, cập nhật kiến thức về các biện pháp tránh thai và kỹ năng tư vấn, xử lý tình huống. Việc nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyến cơ sở góp phần giúp người dân tiếp cận dịch vụ kế hoạch hóa gia đình an toàn, phù hợp hơn.
Tối 7/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang tổ chức chương trình liên hoan văn nghệ với chủ đề “Khí phách người Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực”.
Với 9 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 12 huy chương đồng, xã An Biên giành hạng nhất toàn đoàn Giải cúp các câu lạc bộ Vovinam tỉnh An Giang năm 2026.
Dự án đầu tư xây dựng mở rộng khu vực mộ và đình Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá đang được UBND phường Rạch Giá (An Giang) tích cực triển khai. Khi được đầu tư hoàn thành, dự án đáp ứng tốt hơn nhu cầu tham quan, chiêm bái của nhân dân; phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và chỉnh trang đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026) diễn ra từ ngày 6 đến 8/10 tại phường Rạch Giá (An Giang), với nhiều hoạt động đặc sắc, thu hút đông đảo người dân, du khách đến dâng hương, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trải nghiệm không khí lễ hội.
Hơn 230 vận động viên đến từ 17 đơn vị xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh An Giang tham gia tranh 30 bộ huy chương tại Giải cúp các câu lạc bộ Vovinam tỉnh An Giang năm 2026.
Ở lễ hội Nguyễn Trung Trực, có những người đến không để xem hội mà để góp sức cho hội. Người kết rồng bằng cau, ớt; người tặng từng nét chữ; người đỏ lửa nấu cơm đãi khách thập phương. Có người đã gắn bó hơn 10 năm, có người lần đầu đến nhưng nhanh chóng hòa vào công việc chung. Họ giữ lửa lễ hội bằng những việc rất đỗi bình dị.
Công ty điện lực An Giang thông báo:
APEC 2027 đang đến gần, học sinh tại đặc khu Phú Quốc (An Giang) chủ động trau dồi tiếng Anh và thực hành kỹ năng giao tiếp để sẵn sàng đón tiếp, hỗ trợ du khách quốc tế khi sự kiện diễn ra.
Gần một năm qua, tôi thường từ chối những lời mời gặp mặt bằng câu nói quen thuộc: “Để hôm nào rảnh mình gặp”. Rồi cái “hôm nào” ấy chẳng bao giờ đến.