Kết quả tìm kiếm cho "Diễn đàn lắng nghe trẻ em nói năm 2023"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 262
Với phong cách làm việc gần dân, năng động, trách nhiệm và hiệu quả, anh Nguyễn Hải Anh (sinh năm 1991) - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Vĩnh Quới, xã Bình An đã tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương, góp phần khẳng định vai trò của cán bộ trẻ ở cơ sở.
Tối nay 27.12, tại Hà Nội đã diễn ra lễ tuyên dương 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu.
Sáng nay, 19/12, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Ninh tổ chức đồng loạt Lễ khánh thành, khởi công 31 dự án, công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
U Minh Thượng (tỉnh An Giang) là vùng căn cứ cách mạng kiên trung suốt 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược. Trên mảnh đất rừng tràm này, tinh thần bất khuất đã ăn sâu vào máu thịt bao thế hệ. Hôm nay, truyền thống ấy tiếp tục được hun đúc trong mùa tuyển quân.
Không chỉ là nơi che mưa, che nắng, những khu nhà đại đoàn kết trên quỹ đất công còn tạo nên cộng đồng nhỏ, nơi những số phận từng chịu nhiều thiếu thốn tìm được sự đồng cảm, sẻ chia.
Câu lạc bộ (CLB) Hành trình Cầu vồng, Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) lan tỏa yêu thương bằng những việc làm thiện nguyện giản dị. Từ những hoạt động nhỏ đến các chương trình cộng đồng, tất cả đều phản ánh tinh thần nhiệt huyết, sẻ chia của tuổi trẻ.
Gần đây nhiều hội nhóm phụ huynh trên mạng xã hội tranh cãi việc chọn trường cho con bị tự kỷ.
Ngày nay, giữa nhịp sống hối hả vẫn còn những bạn trẻ đam mê gìn giữ nhạc cụ truyền thống. Mỗi nốt nhạc vang lên là một câu chuyện được truyền lại từ quá khứ đến hôm nay.
Tình yêu nghề, yêu trẻ đã trở thành động lực mạnh mẽ, giúp các thầy cô giáo vùng cao kiên trì bám trụ, là những "ngọn hải đăng" mang ánh sáng tri thức đến bản làng xa xôi.
Tiếng đàn đá vang vọng khắp núi rừng, tấu lên những khúc nhạc nhiều cung bậc tâm tình của người Raglai. Nghe ra, có dào dạt mây bay, gió thổi; có nồng nàn nỗi nhớ, niềm thương. Muôn nẻo thanh âm chốn sơn khê hòa thành lời vọng tự muôn thuở xa xưa của non ngàn…
Tại xã Giồng Riềng (tỉnh An Giang), công trình số hóa di tích Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Mai Thị Nương giúp người dân và học sinh có thể “gặp” người nữ anh hùng của quê hương qua mỗi thao tác quét mã QR. Một cách tri ân sáng tạo, gắn kết truyền thống cách mạng với hơi thở của thời đại số.
Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn có năm chỉ hơn 20% đến hơn 30% tại một số trường ĐH. Rất nhiều sinh viên phải kéo dài thời gian học tập hoặc bỏ học giữa chừng.