Kết quả tìm kiếm cho "Hội quán Ôn Lăng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 7727
Chiều 12/3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quyết định số 946/QĐ-BQP, ngày 3/3/2026 của Bộ Quốc phòng quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
Chùa Ông Bổn (Hội quán Nhị Phủ) ở TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) không chỉ là công trình kiến trúc cổ mà còn lưu giữ dấu tích cộng đồng người Hoa Phúc Kiến trong hành trình định cư và hình thành thương cảng Chợ Lớn xưa.
Công nghệ đã giúp "xóa nhòa" khoảng cách về địa lý, đưa ngày hội toàn dân đến gần hơn với người dân, nhất là cử tri trẻ, những người vốn nhạy bén và gắn bó với môi trường số.
Mỗi độ Xuân về, vùng Kinh Bắc lại rộn ràng trong không khí lễ hội, nơi hội tụ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Không chỉ là sinh hoạt văn hóa cộng đồng, các lễ hội đầu năm tại Bắc Ninh còn trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong hành trình tìm về cội nguồn, trải nghiệm không gian du lịch văn hóa, tâm linh đặc sắc.
Trong cuộc sống nhiều áp lực, người trẻ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, bốc đồng khi gặp tình huống không như ý muốn. Việc học cách nhận diện và cân bằng cảm xúc trở thành kỹ năng quan trọng để giữ nhịp học tập và cuộc sống.
Công nghệ đã giúp "xóa nhòa" khoảng cách về địa lý, đưa ngày hội toàn dân đến gần hơn với người dân, nhất là cử tri trẻ, những người vốn nhạy bén và gắn bó với môi trường số.
Từng được một số bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh khuyên không phẫu thuật vì khối u gan nằm ở vị trí quá hiểm hóc, một bệnh nhân 63 tuổi vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 175 phẫu thuật thành công.
Sáng 11/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đơn vị bầu cử số 5 với cử tri xã Tiên Hải.
Làng tôi nằm bên sông. Dòng sông chảy ngang đầu làng thì gặp một ghềnh đá lớn, phải nghiêng mình chao sang bờ bên kia, để lại phía sau một vòng xoáy sâu hun hút, tròn như cái chảo nấu mật mía. Người đi sông sợ nhất là chỗ nước xoáy ấy, còn lũ trẻ chúng tôi thì coi đó là nơi chẳng có gì đáng sợ, thậm chí chỗ đấy đầy mê hoặc.
Tròn 75 năm hình thành và phát triển, Báo Nhân Dân luôn giữ vững vai trò ngọn cờ báo chí cách mạng tiên phong, đồng thời không ngừng chuyển mình bắt nhịp thời đại. Sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và đổi mới, sáng tạo chính là nền tảng quan trọng giúp tờ báo ngày càng gia tăng vị thế trong lòng độc giả, khẳng định giá trị của báo Đảng đầy sức sống, luôn sẵn sàng đồng hành cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Ngoài 80 tuổi nhưng ông Võ Văn Năm (tên thường gọi Năm Lẹ), ngụ xã biên giới Khánh Bình vẫn miệt mài với hoạt động xã hội, từ thiện. Suốt hơn 37 năm qua, ông góp sức cho cộng đồng bằng nhiều việc làm thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân địa phương.
Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, An Giang tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức giúp cử tri hiểu rõ ý nghĩa, quy trình bầu cử và tích cực tham gia ngày hội của toàn dân. Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Lê Thị Phà Ca (ảnh) cho biết: