Kết quả tìm kiếm cho "Kiên Long chi nhánh Rạch Giá"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 699
Mỗi cú chạm trên điện thoại có thể hoàn tất một giao dịch chỉ trong vài giây, nhưng cũng chỉ từng ấy thời gian, tài sản tích cóp nhiều năm của một gia đình có thể “bốc hơi” vào tài khoản của kẻ lừa đảo. Khi thanh toán số trở thành xu thế, cuộc chiến bảo vệ dòng tiền của người dân cũng nóng hơn bao giờ hết.
Chiều 10/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã phối hợp các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an phường Sài Gòn bắt, di lý đối tượng Nguyễn Thị Thoại My (sinh năm 1991, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) từ TP. Hồ Chí Minh về tới địa phương. My là đối tượng trốn quyết định truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chỉ vì lòng tham và mong muốn kiếm tiền nhanh chóng, không ít đối tượng đã dựng lên những câu chuyện gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Chiêu trò nhận “chạy” thủ tục đất đai, “lo” chuyển mục đích sử dụng đất, hợp thức hóa giấy tờ hay can thiệp ranh đất rừng là thủ đoạn đánh trúng tâm lý nóng vội, muốn giải quyết công việc bằng con đường tắt của một số người. Vụ án của Phạm Thị Ngọc (SN 1977), ngụ phường Rạch Giá là lời cảnh tỉnh đắt giá.
Công ty điện lực An Giang trân trọng thông báo.
“Tôi đã cai thuốc mấy lần, nhưng không thành công”, anh Phạm Đăng Khoa, ngụ ấp Kênh 1, xã Đông Thái buông câu nói ấy sau hơn 10 năm hút thuốc lá. Anh hiểu thuốc lá gây hại cho sức khỏe, từng nhiều lần cai, nhưng lần nào cũng bỏ dở. Sự giằng co ấy cũng là điều chúng tôi bắt gặp ở nhiều người khác. Hành trình cai thuốc không dễ dàng.
Ngày 2/7/1976, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam thống nhất, thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Với phương châm “Sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc”, những năm qua, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu.
Từ một hòn đảo nằm ở phía Tây Nam Tổ quốc, Phú Quốc đang bước lên một vị thế mới. Hành trình chuẩn bị cho APEC 2027 không chỉ là câu chuyện về những công trình, những tuyến đường hay một sự kiện quốc tế. Đó là câu chuyện về tầm nhìn phát triển của đất nước, về khát vọng vươn ra biển lớn và về một Việt Nam ngày càng chủ động trong tiến trình hội nhập khu vực và thế giới.
Nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang đã đón tiếp các đoàn các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chỉ huy các lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, ban, sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp đến thăm, làm việc, chúc mừng, tặng hoa, tặng quà. Ban Giám đốc và tập thể những người làm báo, viên chức, người lao động của Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang trân trọng cảm ơn những lời chúc, lời động viên chân thành, những ý kiến chỉ đạo, gợi ý, chia sẻ dành cho tập thể đơn vị. Những tình cảm quý báu này sẽ tiếp thêm sức mạnh để tập thể Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy kết quả, thành tựu đạt được, không ngừng nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ngày 20/6, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang phối hợp UBND xã Hòn Đất và nhà tài trợ tổ chức lễ khánh thành cầu Kênh 5 (cầu Từ Tâm số 11), ấp Sơn Thái và cầu Kênh 11 (cầu Từ Tâm số 14), ấp Hòn Quéo.
Trong quá trình lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, cùng với các tỉnh, thành phố trong cả nước, báo chí tỉnh An Giang luôn giữ vai trò tiên phong, xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, làm tròn nhiệm vụ cơ quan ngôn luận của Đảng, vừa là diễn đàn của nhân dân.
Mỗi sáng sớm, tại các công viên, quảng trường và khu dân cư, hình ảnh người dân chạy bộ, tập dưỡng sinh, chơi cầu lông hay pickleball đã trở nên quen thuộc. Phong trào thể dục, thể thao (TDTT) quần chúng ngày càng lan tỏa, góp phần nâng cao sức khỏe và xây dựng lối sống tích cực trong cộng đồng.