
Cán bộ, chiến sĩ Phòng an ninh nội địa Công an tỉnh An Giang cùng các vị chức sắc, phật tử chùa Rô, xã An Cư chuẩn bị sân đua cho lễ hội đua bò truyền thống của đồng bào Khmer. Ảnh: TIẾN DŨNG
Ngày 19/8/1945 là mốc son đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam, gắn với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của lực lượng Công an nhân dân. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, lực lượng công an nhanh chóng được xây dựng, củng cố, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không quản gian khổ, hy sinh, vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Nhiều cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh, cống hiến tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Những anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì nước quên thân, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, tiêu biểu như các đồng chí Lục Văn Nhì, Võ Ánh Đăng, Thái Quốc Hùng, Lê Hồng Chơn, Phạm Văn Hớn (tự Mười Thành)… và hàng vạn chiến sĩ công an kiên trung bị địch bắt tù đày, tra tấn dã man vẫn giữ trọn lời thề sắc son với ngành, với Đảng.
Những chặng đường đã qua ghi đậm dấu ấn từng nhiệm kỳ phát triển, điển hình là vào thời kỳ chiến tranh biên giới Tây Nam. Hơn 3.000 người dân vô tội bị tập đoàn diệt chủng Pol Pot sát hại, hàng ngàn căn nhà bị thiêu rụi tại Ba Chúc, Tri Tôn. Công an An Giang cùng với quân - dân tỉnh nhà một lần nữa cầm vũ khí chiến đấu oanh liệt, trong đó phải kể đến đồng chí Trương Thị Lan, Trưởng Công an xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú (nay là xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang), chỉ huy 23 trận đánh, tiêu diệt gần 70 tên địch.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh An Giang tham gia khóa huấn luyện nâng cao. Ảnh: TIẾN DŨNG
Sau chiến tranh, hòa bình lập lại, nhưng âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch chưa bao giờ ngừng nghỉ. Từ năm 1981 - 1984, Công an tỉnh An Giang phối hợp Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) và công an các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thực hiện thắng lợi chuyên án phản gián CM-12 do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu, bóc gỡ toàn bộ âm mưu của cái gọi là “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam”; bắt giữ hàng trăm tên biệt kích, gián điệp và thu giữ hàng tấn vũ khí, đạn dược, tiền giả của các đối tượng.
Bước vào thời kỳ đổi mới, đất nước mở cửa hội nhập, kinh tế phát triển, hoạt động của các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tội phạm xuyên quốc gia diễn biến phức tạp hơn. Tuy nhiên, với mục tiêu bảo đảm, giữ gìn an ninh, trật tự địa phương, nhiều chuyên án lớn được lực lượng Công an tỉnh An Giang đấu tranh, bóc gỡ thành công, tạo được niềm tin yêu, mến phục của nhân dân. Bà Trần Kim Chi, ngụ phường Bình Đức nói: “Dù ngày hay đêm, trong những lúc khó khăn, nguy hiểm, lực lượng công an luôn có mặt khi nhân dân cần. Chúng tôi mong lực lượng công an tiếp tục phát huy tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, giữ vững bản lĩnh, kỷ cương, tận tụy với công việc, gần gũi và lắng nghe nhân dân”.
Cuối năm 2025, Công an tỉnh An Giang phát động phong trào “Ba nhất” (kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất) nhằm giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, lòng trung thành, ý thức tổ chức kỷ luật; đồng thời củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh tiên phong nêu gương, đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; phát huy cao nhất tinh thần gần dân, sát dân, dựa vào dân để làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.
Nhiều hoạt động ý nghĩa đến với người dân các xã vùng biên của Công an tỉnh An Giang. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Thực hiện phong trào “Ba nhất”, tuổi trẻ Công an tỉnh An Giang không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành về mọi mặt; kế thừa và phát huy tốt truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, nêu cao phẩm chất chính trị, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Theo Trung tá Trương Văn Quốc, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang, thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, tuổi trẻ Công an tỉnh triển khai công trình thanh niên “Buổi sáng nghĩa tình” cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện ở phường Rạch Giá vào thứ bảy hằng tuần bắt đầu từ tháng 11/2025 đến năm 2030. Thông qua hoạt động này, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh có dịp gần dân hơn, hiểu hơn những nhọc nhằn trong cuộc sống để từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc, với cộng đồng.
Từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám, qua hai cuộc kháng chiến, bảo vệ biên giới Tây Nam đến hôm nay, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh An Giang đều khắc sâu lời thề tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, nguyện phấn đấu không ngừng, xứng đáng với truyền thống hào hùng, với niềm tin yêu của nhân dân để An Giang luôn là miền đất hào sảng, nghĩa tình, yên bình, phát triển vươn mình cùng dân tộc.
NGUYỄN HƯNG