Kết quả tìm kiếm cho "Làm vèo"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 328
Thực hiện phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, những năm qua, ông Võ Hoài Đông (Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) tích cực tuyên truyền, vận động bà con tín đồ PGHH và người dân chung tay làm công tác xã hội - từ thiện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.
Sau nhiều năm “đói” lũ, năm nay, những người dân theo nghề bà cậu được mẹ thiên nhiên ưu đãi. Dù không quá sung túc sản vật, nhưng mùa lũ năm nay ngư dân phấn khởi khi con cá, con cua đã nhiều hơn hẳn.
Sáng 21/10, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2022.
Khu vực bờ biển tiếp giáp cửa sông Mã thuộc thôn Tân Xuân, xã Hoằng Phụ (tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra hiện tượng sạt lở, xâm thực bờ biển với chiều dài hơn 1,5km gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.
Để đầu tư vào việc học cho con, không ít phụ huynh đau đầu không biết phải chọn chiếc bàn học nào để con ngồi học thoải mái, chống gù chống cận và hăng say hơn khi học tập. Nếu vẫn còn phân vân chưa rõ nên mua mẫu bàn học nào trên thị trường thì hãy thử tìm hiểu bàn học thông minh chống gù, chống cận D’Ergo, chắc chắn các bậc phụ huynh và các học sinh sẽ ưng ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Không chỉ là lương y hốt thuốc trị bệnh cứu người, mà gần 30 năm qua, bà Phan Thị Lài (Chủ tịch Hội Đông Y xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) còn tặng tập, viết giúp đỡ học sinh nghèo có điều kiện đến trường. Bà đã bảo trợ tiền, nhu yếu phẩm cho hàng chục gia đình ở địa phương có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, bệnh tật, tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.
Bà Nguyễn Thị Xuân (ngụ đường Bùi Văn Danh, khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhờ can thiệp cho bà được sửa chữa nhà hư dột, trong khi nhà hàng xóm tranh cản.
Với những ai sinh ra và lớn lên ở mảnh đất đầu nguồn châu thổ Cửu Long, mùa nước nổi An Giang sẽ luôn là một phần ký ức. Nó nhắc nhở người ta về vòng quay tạo hóa và những thứ tình cảm thiêng liêng, sâu nặng với mảnh đất quê hương đã nuôi dưỡng mình từ những con cá, con cua.
Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ góp phần tạo ra nguồn thu nhập quan trọng giải quyết việc làm cho nhiều lao động, thực hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. Tiêu biểu như chị Nguyễn Ngọc Lan Đình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Y tế tại gia 247 (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).
Trắng ngà, thơm mịn, mát lành… Món tào phớ của người Hà Nội mang một nét riêng với vị ngọt dịu nhẹ, thanh mát, thoảng hương hoa nhài. Mặc dù ngày nay tào phớ có đến muôn vàn phiên bản “công thức mới” nhưng tào phớ xưa vẫn luôn được yêu thích và gây nhớ nhung cho biết bao người…
Những tòa nhà kỳ lạ này phải được nhìn thấy mới có thể tin được. Chúng có nhiều hình dạng khác nhau và những người thiết kế cố gắng đạt đến mức độ độc đáo nhất có thể.
Có lần, một cư dân núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) rủ tôi: “Bữa nào rảnh, lên đây đi câu cá núi với tụi tui, bao vui, bao ngon!”. “Bữa nào rảnh”, chớp mắt là 10 năm sau. Nhưng đối với người miền xuôi như chúng tôi, cái vui, cái ngon thì vẫn vậy, vẫn đặc biệt vô cùng.