Kết quả tìm kiếm cho "Lão hàng xóm"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1184
Sáng 4/6, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên trọng thể với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, mang theo ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
Nhớ mãi về các giống lúa mùa được xem là “hạt ngọc trời” đang mất dần, ông Lê Quốc Việt đã dày công khôi phục không gian bảo tồn đời sống văn hóa lúa mùa.
Trên chiếc ghe nhỏ len lỏi khắp những tuyến kênh miền Tây, ông Lý Văn Minh, ngụ xã Giồng Riềng vẫn giữ nghề xay bánh ống theo mình nhiều năm. Với ông, mỗi chuyến ghe không chỉ mưu sinh mà còn góp phần giữ một nghề quen thuộc của vùng sông nước.
Bên dòng sông Tiền êm ả chảy qua vùng đất cù lao An Giang, một số nông dân cao tuổi vẫn lẳng lặng bám đất giữ vườn trầu. Với họ, đây vừa là kế mưu sinh, vừa để giữ lại nghĩa tình thắm đượm mà tiền nhân để lại.
Huy động nhiều nguồn lực xã hội, xã Vĩnh Phong đã hỗ trợ xây dựng hàng chục căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn. Những mái ấm mới giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất và vun đắp niềm tin vào sự sẻ chia của cộng đồng.
Sau gần một năm hoạt động, Câu lạc bộ An sinh xã hội phường Tô Châu đã trở thành cầu nối sẻ chia với nhiều hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà thiết thực cùng các hoạt động hỗ trợ thường xuyên đang lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nhân ái trong đoàn viên, thanh niên địa phương.
Những bàu sò trên vùng bãi bồi ven biển không chỉ tạo sinh kế cho hàng ngàn người lao động mà còn mở ra hướng phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển. Từ câu chuyện mưu sinh của người dân, bài toán phát triển bền vững vùng ven bờ đang dần hiện rõ.
Từ nguồn lực đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Chăm An Giang ngày càng nâng cao, nhiều hộ dân vươn lên ổn định cuộc sống.
Từ những cuộc điện thoại khẩn cấp, những dòng tin nhắn cầu cứu đến các hoàn cảnh bệnh tật, tai nạn hay học sinh nghèo, Hội Chữ thập đỏ xã An Biên đang trở thành cầu nối đưa sự sẻ chia đến với nhiều phận đời khó khăn.
Từ những con đường nhỏ nhiều cỏ dại, rác thải và bụi bặm, nhiều tuyến đường ở xã Vĩnh Hòa Hưng nay đã phủ màu xanh cây trái, hoa kiểng và ánh đèn. Sự đổi thay ấy bắt đầu từ ý thức giữ gìn môi trường của chính người dân địa phương.
Mỗi sáng, những chiếc xe chở rau, cá, bánh trái len lỏi khắp các tuyến đường. Những chuyến hàng rong mộc mạc ấy đã trở thành nhịp sống quen thuộc của nhiều vùng, từ nông thôn đến thành thị.
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Khánh Bình triển khai nhiều hoạt động thiết thực, từ chăm lo an sinh, bảo vệ môi trường đến xây dựng gia đình “5 có, 3 sạch”, góp phần xây dựng quê hương.