-logo-20260714-225634-1.jpg)
Ông Huỳnh Văn Sẹ (giữa), ngụ ấp Giồng Kè, xã Giang Thành tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn ấp chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: DANH THÀNH
Tiếng máy cày vừa dứt, ông Sẹ bước xuống ruộng, bốc một nắm đất rồi xoa nhẹ trong lòng bàn tay. Chỉ nhìn màu đất, ông đã biết nên cày thêm hay có thể xuống giống. Thấy người hàng xóm ghé lại hỏi chuyện làm đất, ông cười rồi chậm rãi giải thích: “Đất còn ướt thì cày sâu thêm chút nữa, rễ lúa mới ăn khỏe”.
Ít ai biết rằng, để có những mùa lúa bội thu, ông Sẹ từng trải qua những năm tháng chật vật. Sinh ra trong gia đình thuần nông, cuộc sống gia đình ông gắn với những thửa ruộng nhiễm phèn. Đất khó canh tác, năng suất thấp, nhiều vụ thu hoạch không đủ bù chi phí, cái nghèo cứ đeo bám.
Không cam chịu khó khăn, ông Sẹ miệt mài tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật; học cách cải tạo đất, chọn giống lúa chất lượng cao và áp dụng quy trình canh tác mới. Kiến thức tiếp thu được ông mạnh dạn đưa vào thực tế sản xuất. Sự cần cù cùng tinh thần ham học hỏi đã mang lại quả ngọt. Hiện gia đình ông Sẹ canh tác 5ha. Riêng vụ đông xuân vừa qua, mỗi công lúa mang về lợi nhuận gần 3 triệu đồng. Có nguồn thu ổn định, ông đầu tư thêm máy cày để chủ động làm đất, đồng thời phát triển chăn nuôi bò sinh sản. Năm nào gia đình ông cũng có bò xuất bán. Mỗi cặp bò con, ông thu lãi gần 30 triệu đồng.
Điều đáng quý là ông Sẹ sẵn sàng chia sẻ với người dân trong ấp kinh nghiệm sản xuất tích lũy sau nhiều năm gắn bó với đồng ruộng. Ông Lê Văn Luyến, ngụ ấp Giồng Kè cho biết trước đây gia đình ông chủ yếu sản xuất theo tập quán nên năng suất chưa cao. Sau nhiều lần được ông Sẹ hướng dẫn cách xử lý đất phèn, chọn giống lúa phù hợp và sử dụng phân bón hợp lý, hiệu quả sản xuất được cải thiện rõ rệt. “Ông Sẹ chỉ rất tận tình. Lúa bị sâu bệnh, ông ra tận ruộng xem rồi hướng dẫn cách xử lý. Ông không giấu nghề, chỉ mong bà con cùng làm ăn khá lên”, ông Luyến kể.
Theo bà Huỳnh Ngọc Diệu - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Giồng Kè, nhiều năm qua, là hội viên tiêu biểu của địa phương, ông Sẹ tiên phong áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất rồi chia sẻ kinh nghiệm với người dân. “Hộ nào gặp khó khăn trong canh tác, ông Sẹ đều nhiệt tình hướng dẫn từ khâu làm đất, chọn giống đến chăm sóc lúa. Nhờ vậy, nhiều hộ dân mạnh dạn thay đổi cách làm, nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập”, bà Diệu cho biết.
Ngoài việc giúp người dân phát triển kinh tế, ông Sẹ còn góp sức giữ gìn bình yên cho xóm, ấp. Là người có uy tín tại địa phương và là thành viên Tổ an ninh, trật tự ở cơ sở, ông dành nhiều thời gian cùng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động, sản xuất; không mê tín dị đoan, không nghe theo luận điệu kích động của các đối tượng xấu. Bí thư Chi bộ ấp Giồng Kè Đặng Mỹ Xuyên nhận xét: “Ông Sẹ không chỉ là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi mà còn là người có uy tín, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Những việc làm của ông góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết ở khu dân cư”.
Chiều muộn, chiếc máy cày nằm gọn bên mé ruộng sau một ngày làm việc. Ông Sẹ phủi lớp bùn còn bám trên đôi ủng rồi chậm rãi nhìn cánh đồng đang ngả màu xanh. Cánh đồng lúa mới gieo thẳng hàng trong ánh nắng cuối ngày cũng giống như niềm tin mà ông vun đắp suốt nhiều năm qua, đó là niềm tin vào sự đổi thay của quê hương và sự đồng lòng của người dân vùng biên.
Với ông Sẹ, niềm vui không chỉ là những vụ mùa được giá hay đàn bò thêm một lứa mới mà còn là khi thấy người dân biết áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, chí thú làm ăn, sống đoàn kết và cùng nhau giữ gìn bình yên xóm, ấp. “Có kinh nghiệm thì tôi chia sẻ để mọi người cùng làm. Có chủ trương đúng thì tôi vận động bà con cùng thực hiện. Tôi vui khi thấy cuộc sống của người dân ngày càng khá hơn, xóm, ấp bình yên hơn”, ông Sẹ bộc bạch.
DANH THÀNH