Kết quả tìm kiếm cho "Lê Văn Lạc"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 8412
Đờn ca tài tử được gìn giữ, lan tỏa trong đời sống văn hóa người dân An Giang thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm và sự tiếp nối giữa các thế hệ. Các chương trình giao lưu, liên hoan góp phần tôn vinh giá trị di sản, khơi dậy tình yêu nghệ thuật truyền thống và nâng cao chất lượng phong trào đờn ca tài tử ở địa phương.
Màn trình diễn thăng hoa tại Bernabeu giúp Real Madrid vùi dập RB Leipzig với tỷ số đậm đà 4-1 ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League. Chiến thắng tưng bừng không chỉ khẳng định sức mạnh áp đảo của thầy trò Jose Mourinho mà còn tạo bước chạy đà hoàn hảo cho trận El Clasico rực lửa phía trước.
Hơn 30 năm trích tiền túi lo từng bữa ăn, con chữ và xây dựng mái ấm liên thế hệ cho trẻ em nghèo, hành trình nhân ái của thương binh Nguyễn Hữu Thời (tên thường gọi là ông Ba Thời) sinh năm 1951, ngụ khóm Nguyễn Du, phường Long Xuyên (An Giang) trở thành điểm sáng ấm áp giữa lòng đô thị.
Manchester City có nguy cơ phải xuống chơi tại giải hạng Nhất Anh trong hai mùa giải nếu nhận án phạt trừ điểm nghiêm khắc vì vi phạm các quy định tài chính.
Hơn 6 thập kỷ đã trôi qua, mỗi ký ức, hình ảnh, tư liệu về những con tàu không số làm nên huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển nhắc nhớ cho thế hệ hôm nay biết trân quý giá trị của độc lập, tự do.
Rạng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 4 đồng, hiện ở mức 25.633 đồng.
Công ty Điện lực An Giang thông báo:
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp gửi trao yêu thương đến những người phụ nữ, dưới đây là gợi ý lời chúc 20/10 dành tặng mẹ, vợ, người yêu, đồng nghiệp và cô giáo.
Mùa mưa bắt đầu, vùng đệm U Minh Thượng (An Giang) cũng bước vào mùa cất vó. Mưa càng nhiều, nước ở các con kênh càng dâng cao và cá về nhiều. Lúc này, những chiếc vó của người dân đã chờ sẵn để bắt cá.
Chế tạo khuôn mẫu là một trong những mắt xích quan trọng của công nghiệp hỗ trợ, góp phần quyết định chất lượng, năng suất và giá thành sản phẩm.
Chiều về trên xóm nhỏ, nắng vạt nhẹ qua dòng kênh xanh, soi bóng chiếc cầu tre lắc lẻo nối hai bờ. Gió từ mé sông thổi lên, lay lay ngọn cỏ ven bờ, làm mấy sợi dây buộc thành cầu khẽ đung đưa. Cây cầu nhỏ ngoằn ngoèo, gầy guộc, nép mình vắt qua mấy con kênh rạch, nâng niu biết bao bước chân người quê qua lại một thời.
Buổi phỏng vấn kết thúc, tôi cất máy ghi âm và sổ tay vào túi, chào thầy hiệu trưởng rồi thong thả đi một vòng quanh sân trường. Đã lâu rồi tôi mới trở lại ngôi trường tiểu học cũ, nơi lưu giữ một phần tuổi thơ của tôi.