Kết quả tìm kiếm cho "LLVT"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 172
Nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam được đánh dấu bằng sự ra đời của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (năm 1925) khi sản sinh ra những họa sĩ lớn, đưa mỹ thuật Việt Nam ra ánh sáng với những tác phẩm hội họa xuất sắc ở giai đoạn trước năm 1945 và giai đoạn mỹ thuật kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Sau năm 1975, ảnh hưởng từ thế hệ họa sĩ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương vẫn còn sâu đậm, song đáng mừng là sự xuất hiện của lớp thế hệ họa sĩ kế cận tiếp tục đưa mỹ thuật Việt Nam có những bước tiến dài.
Những ngày tháng 4 lịch sử này, đi khắp các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, dễ nhận thấy khí thế thi đua “thần tốc, quyết thắng”, sự quyết tâm cao độ của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) được diễn ra. Hội thi tìm hiểu lịch sử do Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức là hoạt động tiêu biểu.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, ở tình thế đặc biệt đầy khó khăn, phức tạp trong những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5/1975, Đảng bộ và quân dân tỉnh Long Châu Hà và Long Châu Tiền (nay là tỉnh An Giang) vẫn nỗ lực vượt qua, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vẻ vang, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Quân khu 4 là địa bàn chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, hứng chịu bom đạn ác liệt nhưng cũng là nơi ghi dấu những chiến công vang dội của quân và dân ta. Chính vì thế, không ít bộ phim kinh điển thuộc dòng phim LLVT và chiến tranh cách mạng (LLVT-CTCM) đã chọn nơi đây làm bối cảnh.
Hàng năm, lực lượng vũ trang (LLVT) chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức hiệp đồng nhiệm vụ ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn với các cơ quan, đơn vị liên quan. Sự chuẩn bị từ sớm góp phần kịp thời cơ động ứng cứu, giúp dân khắc phục hậu quả, giảm thiệt hại về tài sản mỗi khi xảy ra thiên tai.
Trong những ngày tháng 4 lịch sử của dân tộc, phim truyện điện ảnh đề tài chiến tranh cách mạng “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã tạo hiệu ứng ngoài rạp chiếu khi thu hút đông đảo khán giả, với tần suất 15-25 suất chiếu trên tất cả hệ thống rạp chiếu toàn quốc, cũng như bình luận ủng hộ tích cực trên báo chí truyền thông, mạng xã hội.
Công tác quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh năm 2024 được triển khai một cách toàn diện, hiệu quả. Thành tích chung này có sự đóng góp của quá trình phối hợp hoạt động công tác tuyên huấn, tuyên giáo, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ và công tác bảo vệ an ninh giữa Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh với ngành tuyên giáo, tổ chức 11 huyện ủy, thị ủy, thành ủy.
Đó là tên đợt thi đua cao điểm được phát động trong toàn lực lượng vũ trang (LLVT) từ đầu tháng 3/2025, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).
Năm 2024, Cụm thi đua Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) 11 huyện thị, xã, thành phố đã tập trung lãnh đạo, đổi mới, vận dụng linh hoạt nhiều giải pháp để triển khai các mặt công tác. Đặc biệt, phát huy tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong dự báo, nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả tình huống, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn.
Theo thông lệ, bước vào cuối năm, chuỗi Tết quân – dân được tổ chức rộn rã khắp nơi trong tỉnh, báo hiệu một mùa Xuân mới đang về. Hoạt động này được An Giang duy trì liên tục từ năm 2015 đến nay, chưa từng phai nhạt, gián đoạn.
Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2024) là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại rất đặc biệt đối với đất nước hình chữ S của chúng ta.
Cách đây 80 năm, ngày 22/12/1944, tại khu rừng giữa 2 tổng Hoàng Hoa Thám – Trần Hưng Đạo (tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, chỉ vỏn vẹn 34 chiến sĩ “đầu trần chân đất”. Chẳng ai ngờ, đội quân ấy mang sức mạnh “Thánh Gióng”, lớn mạnh không ngừng!