Kết quả tìm kiếm cho "Năm trâu"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1955
Cái nắng bắt đầu dịu xuống, đám nhỏ tụm năm tụm bảy, nhí nhố đứng đợi anh Trần Văn Sáu, ngụ xã Phú Tân đến. Khi tiếng chuông quen thuộc vang lên leng keng từ xa, tụi nhỏ chạy ào ra chặn anh lại bởi anh bán một loại nước mà đứa nhỏ nào ở quê cũng mê, đó là đá bào sirô.
Thuốc lá không khói có nhiều loại như loại nhai, ngậm, loại xay nhuyễn để hít, nhai trầu kèm thuốc lá.
Theo kế hoạch, từ ngày 24/4 đến 17 giờ ngày 5/5, thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026. Thời điểm này, hầu hết học sinh lớp 12 đã xác định được trường và ngành, nghề.
Khởi nghiệp từ nghề nuôi vịt chạy đồng với những tháng ngày cơ cực rong ruổi khắp các cánh đồng ở miền Tây từ khi tuổi mới đôi mươi, nay ở tuổi U60, vợ chồng ông Tô Bửu Thạch (tự Tám Thạch) thấy mình “đã đủ”. “Đủ” theo ông bà Tám Thạch là có cuộc sống “đủ ăn”, con cái có công việc ổn định, thảo hiền. Với họ, được vậy là hạnh phúc.
Trước sự phát triển nhanh của công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), lựa chọn ngành học của học sinh không còn dừng ở tiêu chí “dễ xin việc” mà chuyển sang bài toán dài hạn: Ngành nào phù hợp năng lực, có khả năng thích ứng và phát triển bền vững. Từ thực tế tư vấn tuyển sinh, nhiều chuyên gia cho rằng, điều cốt lõi không phải né tránh công nghệ, mà là làm chủ nó.
Chiều 13/4, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Điền (tỉnh An Giang) tổ chức lễ bàn giao 27 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn, nhân dịp Tết Quân - Dân năm 2026.
Từ một nữ sinh từng cảm thấy ngại ngùng và lúng túng khi phải đứng trước đám đông, Đoàn Phương Quỳnh, học sinh lớp 11A6, Trường THCS - THPT Võ Văn Kiệt (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) đã bứt phá ngoạn mục. Với niềm đam mê và sự kiên trì bền bỉ, em không chỉ chinh phục ngôi vị cao nhất tại Hội thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh, mà còn ghi danh vào bảng vàng Học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026.
Không đơn thuần là ngày vui của đôi lứa, đám cưới ở Nam Bộ là sự kiện lớn của cả dòng họ. Mỗi bước đi, mỗi nghi thức đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, mang theo niềm tin và ước vọng về một cuộc hôn nhân bền chặt.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh Nguyễn Tấn Nghi, ngụ phường Rạch Giá là sự hội tụ giữa một tài năng mỹ thuật thiên bẩm và một niềm đam mê mãnh liệt với không gian.
Nhiều bạn trẻ ở An Giang đang theo đuổi nhiếp ảnh, ghi lại đời sống bằng góc nhìn sáng tạo và từng bước khẳng định dấu ấn riêng.
Gần 30 năm gắn bó với ngành y, bác sĩ Nguyễn Duy Tân không chỉ là người quản lý tận tâm mà còn là thầy thuốc luôn giữ trọn y đức, hết lòng vì người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa An Giang.
Chiều 6/4, tại TP. Cần Thơ, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang phối hợp Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ tổ chức họp mặt tăng sinh quê An Giang đang theo học tại trường, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026.